Tôi đã bỏ lỡ người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất... sau đó tiếp tục bỏ lỡ người phụ nữ dành tình cảm yêu thương tôi nhất... tôi thật ngu ngốc phải không....😞
Hôm nay bị crush lạnh nhạt tớ buồn cực, hình như bạn ấy thích chơi trò mèo vờn chuột với tớ 🙂
Hãy làm mèo đừng làm chuột. Nếu muốn làm chuột thì cũng phải thông minh như Jerry nhé
Nếu bạn chơi thân với một đứa bạn gái có nhiều bạn nam thíc bạn cảm thấy thế nào??
Thú vị
Tại sao cgai lại kh nên chủ động và để nta biết mình thích nta trước nhỉ. Mn hay khuyên vậy. Các bạn nam tl hộ mình
Bản tính giống đực là thích chinh phục. Cái gì dễ dàng quá sẽ nhanh chán. "Ý kiến cá nhân"
tips chữa bệnh tưng tửng điên điên với ạ =((
Gọi để được tư vấn
Kể chuyện gì honggg
Có rung động 1 xíu nhưng phanh lại kịp. *phù*. Thấy hắn ta không tốt, càng không phải gu. Nhưng chắc là nghiệp duyên. Nên khoảng 1 tháng trước thấy khá bức bối trong lòng. Nhưng giờ thông suốt rồi. Vui vẻ đón nhận mọi chuyện. Ai đi qua đời mình đều có ý nghĩa cả.
Theo bạn , kiểu người con gái khó tính là người như thế nào?🤔🤔🤔
Không dễ dãi trong các mqh. Biết chừng mực của bản thân và không cho phép đối tượng khác vượt quá giới hạn. Trau chuốt bề ngoài, có thể không xinh đẹp như lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, thah nhã. Ghét cuộc tình tạm bợ, ghét lăng nhăng, từ điển không có 2 từ tha thứ, sai đúng phân minh. Yêu ra yêu hận ra hận. 1 đi không quay đầu lại.