@Sscorrpio9

LinhAnh

Ask @Sscorrpio9

Sort by:

LatestTop

Có nên quan hệ trc hôn nhân k

Nếu nói thẳng thắn không vòng vo thì : Nên , nên quan hệ trước để biết đối phương có phù hợp với bạn không mình nghĩ nó quan trọng
Mong rằng bạn sẽ có lựa chọn đúng đắn và quyết định sáng suốt

Không có bạn bè . Đến gia đình cũng quay lưng với mình thì phải làm gì ?

Tập chung vào Công Việc , Phát triển sự nghiệp.

People you may like

MoNhuocBach12072712’s Profile Photo M.A
also likes
ThuyTrang827’s Profile Photo treng⁷
also likes
DownyLaXanh’s Profile Photo
also likes
punchpcy’s Profile Photo ĐTL
also likes
uyenuyen13501’s Profile Photo Tu Uyenn
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Hà Nội, 16.06.2021. Xin hãy cho mình biết chiếc shoutout này đã bay đến tận đâu 🙆

Su Hào
21:00
24.6.2021
Tuyên Quang

Nếu chỉ còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì?

Gia Kiều
Tắm thật sạch sẽ , để mai chết để khỏi phải tiếc vì hôm trước tắm không đủ lâu.
Liked by: Gia Kiều

Phải làm sao để tìm được người thương mình

Nhưng! trước khi đi tìm được người thương mình, thì hãy học cách yêu và thương mình trước tiên.
Liked by: From X Cappuccino

Những bài nhạc mà bạn hay nghe vào lúc cực kì buồn? 👇

“Tâm sự với người lạ “

Bạn nghĩ sao về việc chia tay qua tin nhắn? Và cảm giác đơn phương nyc nó có quá ngu ngốc không =))))

Lúc trước mình từng chia tay qua tin nhắn chứ không gọi nói rõ mọi sự ,lúc đấy vào độ tuổi , hoàn cảnh đấy mình nghĩ như thế là ổn nhất nhưng hiện tại nó lại là điều khi nghĩ lại mình đúng là đứa chẳng ra gì ? Không ai ngu ngốc đâu chỉ là bạn còn nuối tiếc hoặc bạn còn yêu người đấy.

Mn có hay đọc sách không? Với cả đọc khi nào ạ: vui, buồn, rảnh,...

Mình đang đọc cuốn “Tìm Mình Trong Thế Giới Hậu Tuổi Thơ” của Đặng Hoàng Giang , mình chọn cuối tuần dành ra để đọc , đọc khi bản thân cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất chứ không nhất thiết tuỳ vào cảm xúc đâu bạn.

Nếu mai bị gọi đi cách ly tập trung thì phải đem theo đồ gì đây mấy bạn

Nếu là nữ thì mang theo một tâm hồn đẹp để vô đó cua hết trai trong trại.

ahihi nyc là đồ con chó

Vậy ngược lại bạn nghĩ người yêu cũ nghĩ bạn là gì ?

Ai có phim gì hay hay hông chia sẻ tôi với (phim lẻ nha chứ phim bộ tui lười coi lắm 🥲)

Closed Ward

Nếu bạn có thể chọn bất kỳ ai trên thế giới này, bạn sẽ chọn ai để cùng đi ăn tối?

Chọn người hỏi mình câu này, đi ăn🙂

Bạn đã làm gì đến mức khiến mẹ bạn phải khóc ?

Trưởng thành là một quá trình đúc kết qua những trải nghiệm ... có 3 lần in sâu vào tâm trí tôi nhất , lần thứ nhất là vào năm lớp 12 tôi cãi nhau với mẹ , lúc đó muốn đi theo con đường của mình không muốn bố ( mẹ ) can thiệp , lần hai tôi giận dỗi tắt điện thoại một thời gian dài và bản thân nhận ra mình quá thiển cận +ngu dốt và nhận ra bản thân sẽ không trưởng thành nổi nếu cứ tiếp tục làm như vậy cần và nhất định phải thay đổi , lần thứ 3 là khi mẹ tiễn tôi đi xa tôi vẫn nhớ ánh mắt đấy dù cho mẹ tôi không bao giờ nói những lời yêu thương, nhưng vào khoảnh khắc đấy mình biết phải đi thật nhanh nếu không sẽ khóc.

Nếu bạn biết rằng trong một năm nữa bạn sẽ đột ngột qua đời, bạn có thay đổi điều gì về cách bạn đang sống hiện nay không? Tại sao?

Điều mình suy nghĩ tới đầu tiên có lẽ là sẽ Hiến tặng mô, tạng sau khi mình qua đời 🙂, điều thứ hai là về gia đình , bản thân mình là một người thiếu gắn kết với chính gia đình của mình và mình muốn một năm đấy sẽ luôn sống vui vẻ bên gia đình ,sống tích cực mỗi ngày, yêu bản thân hơn . Bởi vì mình biết rõ một điều rằng khi mất đi hoặc mất một thứ gì đó mình mới trân trọng , mà khi sống mình không muốn đối diện với nó/ lảng tránh.

Cho mình hỏi gu của mấy bạn nữ về người yêu như thế lào?

Một người không bao giờ bỏ rơi mình ( nếu bỏ thì đi một mình một đường), khó tính một chút , tinh tế, và cho mình cảm giác an toàn khi ở cùng!

Ng mình yêu giờ có thói qen xưng mày tao khi bực tức, hay gọi mình là "con chó này " Và bảo chỉ có yêu mới gọi nv nhưng lại gọi với cả ng khác. Hay xem đt đến qên sự hịn diện của mình. Mỗi khi lạnh là tự đắp chăn mà cũng chẳng hỏi mình có lạnh ko? Và hay la mắng mình mọi lúc mọi nơi. ty đã phai dần

Nếu là mình, mình sẽ xem xét lại mqh đó và đưa ra quyết định có nên tiếp tục mqh này hay không, tình cảm phai nhạt hay không chỉ mình bạn biết rõ ,mình không thể khẳng định rõ cho bạn được , nhiều khi bản thân đang rơi vào một mqh độc hại mà chính mình cũng không hề biết . Mong rằng bạn sẽ có quyết định sáng suốt 🙂

Trời ban mỗi chữ duyên mình đừng nên bỏ lỡ...

Phải cố giữ nhau thì mới có nợ
Ở trên đời
Để may mắn tìm🧐
Một người mình thương chưa chắc cả đời đã có được😕😕

❤xin chào, tôi là người lan tỏa hạnh phúc, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng bạn rất tuyệt vời, rất xinh đẹp, rất dũng cảm và bạn nhất định sẽ hạnh phúc 🥰

Bạn cũng thế 🥰🥰

Bạn giống ai? Bố hay mẹ?

Mình cảm nhận được mình có 2 tính cách của bố ( mẹ) cả tốt và không tốt , cảm nhận rất rõ ràng 🙄

Người chung tình thì sẽ có ít mối tình đúng không?

Câu hỏi hay nè , để mình trả lời bạn theo góc nhìn của mình nha . Đa phần những người đấy dù tình cảm hay bất kỳ chuyện gì thì sống rất là lý trí ,họ tin vào cảm nhận của mình và có chính kiến riêng,nên những người đó đa phần trong tình cảm sẽ ít hơn một chút, kỹ càng hơn người khác vậy nên nếu xác định và yêu thì . ”Cả một đời sẽ dành cho một người duy nhất “ , còn không có thì đi một mình, có cũng được mà không có cũng không sao🙂.

Next

Language: English