@HoangNobi96

Hoàng Xuân Duy

Ask @HoangNobi96

Sort by:

LatestTop

Giáng sinh thế nào ?

Một giáng sinh bão tố.
Tối hôm 22-12, tôi nhận được tin nhắn của 1 anh đồng nghiệp lên cty rằng anh đã nhiễm Covid và rất xin lỗi mọi người. Cả cty náo loạn nhưng vẫn chưa hoảng hốt. Sáng hôm sau là 23-12, mọi người đến cty và mang máy về nhà làm việc. Mỗi người được phát 2 kit test nhanh Covid và được yêu cầu về nhà test và báo kết quả. Chiều hôm đó 2 người đầu tiên test và báo kết quả đều 2 vạch (Dương tính), người thứ 3 thì 1 vạch đậm và 1 vạch mờ. Tôi quá lo lắng đến nỗi hồi hộp vì 1 người 2 vạch là người ngồi cạnh tôi tại cty. Tôi chờ đợi có người test âm tính thì mới lấy tinh thần test. Trong đầu tôi có rất nhiều viễn cảnh tiêu cực nhưng tôi làm vậy để tìm ra cách giải quyết. Tôi bắt đầu test...
1p đầu tiên vạch chữ C hiện lên rõ ràng, tôi không nhìn nữa và để kit test ra xa. 15p chờ đợi kết quả vô cùng áp lực nhưng mình phải can đảm đối diện nó. Tôi nhìn kit test nhanh và cảm giác nhẹ nhõm trào dâng khi nó báo 1 vạch (âm tính). Tuy đã bớt hoảng hốt nhưng tôi biết kết quả này có thể không chính xác.
Sáng 24-12, mn lần lượt lên cty để test PCR và họ hẹn 19h sẽ trả kết quả. Tôi về nhà và căng thẳng chờ đợi. Tôi báo việc này cho mẹ là chuẩn bị trước tinh thần và phương án giải quyết vì tôi có nguy cơ mắc là cao. 19h, mẹ tôi gọi, chưa có kết quả xét nghiệm. 19h30 mẹ gọi lại, vẫn chưa có kết quả. Tôi lo lắng đến độ đâm ra cục cằn, chỉ cần ai đả động gì đến tôi sẽ khiến tôi tức giận. 20h30, kết quả PCR trả về, tôi Âm Tính.
Dù đã thoải mái hơn 1 phần nhưng hôm giáng sinh đó là 1 cuộc tra tấn tinh thần khắc nghiệt với tôi. Tôi muốn chia sẻ để những F1 có chút hy vọng và lạc quan hơn.
Tổng kết, cty tôi có 6 người dương tính và những người còn lại cách ly theo dõi tại nhà 7 ngày sau test PCR lần 2.
Merry Christmas 🎄🎄🎄🎅🎅

View more

Giáng sinh thế nào
Liked by: Kaito Kid

People you may like

SteLLazies’s Profile Photo Ste LLazies
also likes
LuxiaNguyenHa’s Profile Photo Nguyễn Hà
also likes
b0ybongdem’s Profile Photo Leo_paypo
also likes
nheiii_rose’s Profile Photo Yến Nhi
also likes
ThuyTrang827’s Profile Photo treng⁷
also likes
Dilys99’s Profile Photo KT
also likes
BooTheRapper’s Profile Photo MeisMaiz
also likes
punchpcy’s Profile Photo ĐTL
also likes
pttt1611’s Profile Photo Alien vui vẻ
also likes
viethang136’s Profile Photo vhang
also likes
dau_dau1712’s Profile Photo Dâu Dâu
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

chúc mừng sinh nhật

Một lời chúc ý nghĩa đấy, tuy đơn giản nhưng thể hiện đc đầy đủ chức năng và ý đồ người viết muốn truyền tải.
Một người ăn xin ko thể yêu cầu người đã cho họ 10k rằng họ phải cho 50k mới đúng. Cũng như việc tôi không thể yêu cầu bạn chúc tôi dài hơn bằng câu "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ".
Cảm ơn lời chúc của bạn. Thân ái và quyết thắng!
chúc mừng sinh nhật
Liked by: Kaito Kid

Cậu đã từng gặp một người khiến cho cậu cảm thấy người đó như 1 phiên bản của cậu nhưng khác giới tính chưa ? Hợp và giống nhau như thể định mệnh sắp đặt.. Nếu có giờ hai cậu ra sao rồi ?

Xem phim Loki mới ra chưa bạn ? Loki nam gặp Loki nữ rồi hai người yêu nhau nhưng do khác tư tưởng nên hiện tại tạm thời 2 người đang xa nhau nhé !
Đôi khi gặp và yêu 1 người giống với ta quá cũng không phải tốt. Tôi thấy tình yêu bền lâu là ở sự hy sinh, nhẫn nhịn và đánh đổi ở cả 2 phía. Thử tưởng tượng, mình lười mà người kia cũng lười, mình vụng mà người kia cũng vụng … thì toang đúng không nào. Hay ở hướng tích cực hơn, cả hai cùng chăm chỉ, đảm đang và thông minh thì rất tuyệt vời.
Chúc bạn tìm được người phù hợp 😉😉😉
Cậu đã từng gặp một người khiến cho cậu cảm thấy người đó như 1 phiên bản của

Hôm nay mình đi đám tang nyc. Vẫn nụ cười ánh mắt ấy nhưng lại xa cách vạn năm

Mong bạn sớm vượt qua cảm giác hiện tại và có nhiều niềm vui hơn.
Tôi cũng trải qua cảm giác đi đám cưới nyc, vẫn nụ cười ánh mắt ấy nhưng đã là của người ta 😞😞😞
Hôm nay mình đi đám tang nyc Vẫn nụ cười ánh mắt ấy nhưng lại xa cách vạn năm

Anh có ổn không ?

Cảm ơn bạn nhiều lắm !
Mình thấy mình cũng ổn. Thời gian này mình có nhiều thời gian hơn, thoải mái hơn và nhiều điều muốn làm hơn. Lâu rồi mình không trả lời ask vì những câu hỏi cũ liên quan đến nyc đã được cô ấy đọc và cô ấy nói rằng rất bực nên mình cũng hạn chế chia sẻ.
Hôm trước có 1 cô gái mà rất lâu rồi không liên lạc đột nhiên hỏi thăm mình khiến mình rất xúc động. Được nói chuyện với cô ấy lúc này là một điều rất tốt, giúp mình cảm thấy mình không cô đơn. Nhớ lại cái thời còn là sinh viên rồi đi làm thêm rồi những bài hát yêu thích ... Cảm giác như 100 năm rồi không ai nói với mình những chuyện như thế 🤗🤗🤗
Do ý thức được ngoại hình của mình bây giờ nên mình đã có thói quen chạy bộ. Sắp tới mình còn định học thêm một loại nhạc cụ nữa. Đặt kế hoạch 1 năm đọc 30 cuốn sách mà giờ nửa năm rồi chắc mới được gần 10 cuốn. Mình dự định sinh nhật này sẽ tự mua 1 món quà cho mình vì mình thích nó lâu lắm rồi...
Mình mang cơm đi làm cũng được 2 tháng rồi. Ngày nào chưa ăn bữa này đã lo bữa mai, nghĩ cũng buồn cười thật ...
Nhiều điều muốn kể lắm nhưng viết ra sợ dài dòng. Cảm ơn bạn đã quan tâm 😉😉😉

View more

Anh có ổn không

Quên đi người cũ.. Ai có thể chia sẻ 1 chút không?..

Tôi mới chia tay bạn gái. Chúng tôi chia tay trong hoà bình. Cả hai đã nói ra cảm xúc cũng như những khúc mắc của nhau và chấp nhận chia tay. Cô ấy từng nói: Chia tay sẽ không liên lạc nhưng sẽ không block fb. Tôi cảm thấy cô ấy thật tốt nhưng do tôi không còn tình cảm nữa nên chúng tôi quyết định chia tay. Ngày còn trong mối quan hệ, mỗi lần cô ấy dỗi không liên lạc hay nhắn tin với tôi, tôi cảm thấy thật dễ chịu và tự do. Không cần dành thời gian cho cô ấy, tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi không hề có người thứ 3, nghe cái lý do hết yêu có vẻ vớ vẩn nhưng nó là sự thật. Bạn sau khi thấy người kia không phù hợp với mình thì chia tay là chuyện tất yếu nhưng ít ai chia tay trong hoà bình mà hầu như đều làm cho mối quan hệ trở nên tệ hại dẫn đến chia tay trong sự thù địch của cả hai.
Cũng được một tuần rồi, tôi cảm thấy rất tội nghiệp cô ấy. Ngày thứ 3, thứ 4 hậu chia tay, cô ấy đăng story được một người con trai khác đưa đi chơi rất tình cảm. Ngày thứ 5, cô ấy đăng story nhắc khéo về chuyện tôi là kẻ vô duyên. Không biết những ngày tiếp theo sẽ thế nào nhưng chắc do tôi quá tự tin khi nghĩ cô ấy đang tìm cách chọc tức để khiến tôi hối tiếc khi rời xa cô ấy. Không có tôi, cô ấy có ngàn thằng đàn ông khác, điều đó tôi không phủ nhận. Tôi tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng tôi thấy tôi có trách nhiệm không theo dõi cô ấy nữa. Chúc cho cô ấy sẽ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, không bận tâm đến thằng khố rách áo ôm như tôi nữa.
Bạn đang ở vị trí của cô ấy hay của tôi ?

View more

Quên đi người cũ Ai có thể chia sẻ 1 chút không
Liked by: Kaito Kid nkng

Cuốn sách nào khiến bạn cười rụng rốn?

Suốt ngày đăng đọc xong cuốn sách này, đang đọc cuốn sách kia làm mọi người nghĩ mình đọc nhiều sách này nọ, ra gì phết nhưng thật ra tôi có biết cái đếch gì đâu. Tôi đọc sách cho dễ ngủ chẳng may đọc đúng mấy cuốn hay hay nên tôi khoe một chút.
Tôi mới đọc cuốn Ba gã cùng thuyền (Chưa kể con chó). Đúng như cái câu hỏi này đưa ra, nội dung cuốn sách làm tôi cứ đọc được 1 đoạn lại ngồi cười tủm tỉm. Cái lối hành văn của tác giả nó lụa ơi là lụa, mượt ơi là mượt làm mình đang nghiêm túc đọc cũng phải phì cười. Cuốn này rất giải trí, kiểu 1 ông cứ luyên thuyên kể chuyện trên trời dưới biển trong khi đi du lịch trên thuyền cùng 2 ông bạn, toàn chuyện thú vị. Mới đọc đc một nửa nhưng vẫn rất recommend cho anh chị em đọc thư giãn nhé !!!
Cuốn sách nào khiến bạn cười rụng rốn
Liked by: Kaito Kid

Xin tips tán anh hơn 7 tuổi :<

Bí kíp là học giỏi toán nhé. Lúc đó cháu sẽ thấy anh ấy chỉ hơn cháu 1-2 tuổi là cùng !
Xin tips tán anh hơn 7 tuổi

Nếu phải chọn giữa 1 cô người yêu trông ngon và 1 cô ny nấu ăn ngon thì cậu sẽ chọn ai?

1 cô người yêu ngon được coi là “MỘT món ăn ngon”. 1 cô người yêu nấu ăn ngon sẽ tạo ra được NHIỀU món ăn ngon.
Giữa MỘT và NHIỀU thì nên chọn cái nào bây giờ, nhưng bởi vì đàn ông thường suy nghĩ bằng thân dưới nên là ... hì hì !
Nếu phải chọn giữa 1 cô người yêu trông ngon và 1 cô ny nấu ăn ngon thì cậu sẽ

Bạn có thích đi du lịch không? Hè này bạn có dự định đi đâu không?

Mỗi người có 1 sở thích riêng để trải nghiệm hay tìm cảm giác mới. Có người thì tìm kiếm nó qua du lịch đến những vùng đất mới, có người thì chọn xem những bộ phim hay, có người thì chơi game, có người thì đọc sách... chung quy lại cũng chỉ là muốn thư giãn và giải trí.
Tôi có thích đi du lịch nhưng tôi thích đầu tư để có trải nghiệm mới bằng cách đọc sách, chơi 1 loại nhạc cụ, chơi game, học một điều gì mới hơn. Đơn giản là vì đếch có tiền nên văn vẻ thế thôi, mn đừng có tin mấy thằng nó bốc phét thế nhé. Có tiền thì tôi đố thằng nào chọn chơi game, đọc sách ... thay vì đi du lịch đấy ! Thế nhé !
Bạn có thích đi du lịch không Hè này bạn có dự định đi đâu không
Liked by: idafosbyrue

Bạn đã bao giờ đi xem phim ở rạp một mình chưa?

Ôi lâu lắm rồi chưa đi xem phim ở rạp, khéo phải nửa năm rồi ý. Sắp tới có phim tôi thích là Godzila Vs. Kong, tôi chắc sẽ đi xem phim đó ngoài rạp.
Bạn đã bao giờ đi xem phim ở rạp một mình chưa

Bạn có nghĩ bạn là 1 người bạn trai tốt không?

Tôi nghĩ là không.
Tôi quá lười biếng để trở thành 1 người bạn trai tốt. Ny tôi một ngày dỗi tôi 77 49 lần mà tôi có thèm dỗ đâu. Hầy, tội nghiệp con nhỏ, tự nhiên lại dây vào cái thằng ất ơ này !
Bạn có nghĩ bạn là 1 người bạn trai tốt không

Người yêu hiện tại của bạn là người như thế nào?

-Tên: N.P.L
-Nickname: Cô nàng hay dỗi
-Tính cách: như thời tiết vậy.
-Sở thích: Trang điểm, du lịch, đi quẩy, chụp ảnh, xem phim ...
-Sở đoản: ...
-Sở trường: Điều tra, kiểm soát và dỗi người iu, nấu ăn ngon, uống rượi giỏi, được anh chị đồng nghiệp quý mến, bạn bè nể sợ...
-Chuyện bên lề: L là 1 nhân viên marketing nhưng cứ cái trend nào mới là em ấy không biết. Có lần ny của L đi nhậu bỏ bê L, L liền tạo tình huống khiến ny hú hồn. Đầu tiên L đăng story đi uống rượi với bạn với caption "uống không vì việc gì cả!" để ny thấy. Sau đó 10h30 tối, L gọi điện cho ny kêu "Ư..ư..." kiểu say rượi rồi cúp máy. Ny hốt hoảng gọi lại ko được liền phi xe đến cửa nhà L đợi. Đợi được 1 tiếng trong cái lạnh cắt da cắt thịt thì L lững thững ra mở cửa bảo em trêu anh đấy ! 😂😂😂😂 Từ đó anh ny sợ L luôn 😱😱😱😱
Người yêu hiện tại của bạn là người như thế nào

Lòng yêu nước của bạn như thế nào?

Giờ thì NGỒI IM cũng được coi là 1 dạng yêu nước. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, sếp tôi bảo mn chuyển máy về nhà làm việc. Tưởng là làm ở nhà thì thoải mái, ấy vậy mà tôi bận tụt cả quần 😭😭😭
Bình thường làm ở công ty, về nhà là tôi không nghĩ gì đến công việc. Giờ làm ở nhà, tôi làm thâu đêm suốt sáng vẫn chưa hết việc. Mở mắt dậy là mở máy làm việc luôn đến 10-11h tối. Dạo này ăn uống thất thường người gầy rộp đi, sức khỏe giảm sút, người cứ lờ đờ nhìn máy tính.
Yêu nước thế này thì em cũng đến hẹo mất thôi 😞😞😂😂😂😂
Lòng yêu nước của bạn như thế nào
Liked by: khanhisonfire

Bạn muốn có khả năng để bay hay tàng hình?

Dạo gần đây tôi đọc lại Harry Potter mọi người ạ.
Tôi có kỷ niệm không mấy đẹp đẽ liên quan đến mấy quyển này. Chẳng là:
Hồi tôi học lớp 6 hay 7 ý, chú tôi mua full bộ Harry Potter về. Tôi nhìn thấy mê quá, mê chữ ê kéo dài luôn nha. Tôi đánh liều hỏi mượn chú đọc, chú đồng ý cái rộp nhưng chỉ được mượn từng quyển, đọc xong trả rồi mượn đọc tiếp. Không sao cả, tôi mượn quyển đầu tiên là Harry Potter và hòn đá phù thủy. Truyện hay quá, tôi đọc 1 lèo thâu đêm suốt sáng. Rồi đến quyển thứ 2 là căn phòng bí mật, quyển thứ 3 là người tù gì gì ý, rồi đến quyển thứ 4, KHÔNG, không có quyển thứ tư nào ở đây hết, chỉ có cái mông lằn roi và các bài kiểm tra 4-5đ của tôi. Mẹ tôi phát hiện tôi đọc truyện hăng quá, bỏ cả làm bài tập và học bài, bà quạt cho tôi một trận và bắt tôi đi trả ngay quyển truyện cho chú tôi ngay cả lúc đó trời đang 12h trưa nắng chang chang.
Đến bây giờ, các em tôi vẫn thi thoảng được mẹ lấy chuyện tôi đọc Harry Potter ra để răn dạy.

View more

Bạn muốn có khả năng để bay hay tàng hình

Cuốn sách mà bạn nghĩ tất cả mọi người nên đọc là gì?

Tôi cảm thấy xấu hổ cho nền văn học Việt Nam sau khi đọc vài tác phẩm kinh điển của thế giới: Không gia đình, Trong gia đình, Hai số phận, Trăm năm cô đơn, Gatsby vĩ đại ...
Tôi đọc qua dế mèn phiêu lưu ký, Vợ nhặt, vài tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh .. Và tôi vẫn thấy xấu hổ sao Việt Nam chẳng có tác phẩm nào khiến tôi đọc cảm thấy tâm đắc, tự hào thế nhỉ ! Và rồi tôi đọc "TUỔI THƠ DỮ DỘI" của Phùng Quán. Thề, đây là tác phẩm cũng phải xếp vào hạng kinh điển của thế giới tôi mới vừa lòng. Sao mà nó hay đến thế, cảm động đến thế, sâu sắc đến thể... Tôi thấy tự hào khi thưởng thức tác phẩm văn học Việt Nam này.
Tôi sẽ không kể về nội dung mà chỉ muốn nói rằng bạn hãy đọc ngay đi mà tự hào rằng Tuổi thơ dữ dội có thể còn hơn cả Thép đã tôi thế đấy.
P/s: Suýt khóc 3 lần !
Cuốn sách mà bạn nghĩ tất cả mọi người nên đọc là gì
Liked by: Kaito Kid

Cuốn sách nào khiến bạn cười rụng rốn?

Hồi xưa có quyển "Truyện nói trạng" tôi đọc thấy rất buồn cười. Hôm trước tôi mới đọc xong cuốn "Rừng NaUy". Có câu giới thiệu ở bìa sách là "cứ 7 người ở Nhật thì 1 người đã đọc Rừng NaUy" nên tôi tuy không phải người Nhật nên cũng đọc thử.
Lúc đầu tưởng tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng, tâm lý, drama bình thường thôi. Đọc được 3 chương thì đoạn SEX đầu tiên đập vào mắt, tôi giật mình đọc một lèo hết cả quyển luôn mất mấy ngày. Nói chung là nội dung theo tôi thấy thì chỉ ấn tượng mấy đoạn sex thôi, sẽ rất tốt nếu đọc nó lúc 18 tuổi, sách nói về tình dục khá chi tiết. Nhân vật chính số hưởng lắm !
Đừng nghĩ câu hỏi như trên mà tưởng đây là truyện sex hài hước nhé. Sách này rất buồn đấy, toàn tự tử với trầm cảm và điên thôi !
Cuốn sách nào khiến bạn cười rụng rốn

Lần cuối cùng bạn bị mất đồ là khi nào? Đó là đồ gì?

Hôm qua tôi đã đánh mất mái tóc của mình. Tôi ko nhớ cái mái tóc bổ luống bồng bềnh thương hiệu của mình đã có từ bao giờ, 3 hay 4 năm rồi tôi không thay đổi kiểu tóc. Một ngày, tôi chợt nhận ra tóc dài bồng bềnh thì cũng tuyệt đấy nhưng nào là tạo kiểu, tắm gội, ngứa ngáy, nóng đầu ... Vậy nên chỉ cần 10p bồng bột, tôi cầm tông đơ lên... Xoẹt ... Xoẹt...
Giờ thì tôi đã chuyển sang dạng đẹp trai hệ yang hồ !!!
P/s: sáng đi làm, đến công ty, mắt ai cũng mở to, miệng thì há hốc. Cũng ko trách họ được, đến tôi lúc đi đánh răng cũng giật mình khi soi gương cơ mà 😅😅😅
Lần cuối cùng bạn bị mất đồ là khi nào Đó là đồ gì

Gặp lại nyc sau vài tháng chia tay. Cảm giác có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chả biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cũng chỉ thốt ra câu “ xin lỗi em” Có hèn quá không?

Có gì mà sang với hèn ở đây hả bạn ? Bạn nghe bài "Em đã bỏ thuốc lá chưa?" của Bích Phương đi. Có câu này rất hay là: Ngày còn yêu sao không lo lắng cho nhau, chia tay rồi quan tâm làm gì ?
Gặp lại nyc sau vài tháng chia tay Cảm giác có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại

Next

Language: English