Hiện tại mình đang rơi vào cảm xúc rất rối loạn. Có lẽ mình đang bắt đầu thích một cô bạn mất rồi. Vì không muốn yêu nên mình luôn chốn tránh cảm xúc này. Nhưng mỗi lần thấy cố ấy mình đều cảm thấy rất khó chịu. Mình nên làm gì
Nếu đã vậy thì cậu hãy để nó diễn ra tự nhiên đi. Cũng chẳng thể kiểm soát được đâu, thời gian sẽ cho ta câu trả lời về chính cảm xúc mà bạn có. Thật ra tớ cũng chẳng biết khuyên thế nào đâu, vì tớ cũng đang rơi vào tình trạng đấy 🤦 cái tớ có thể làm là tiếp tục qua ngày, đến đâu thì đến
Trước kia t luôn giữ cái đầu lạnh là không thích bạn cùng lớp. Nhưng dạo này t được 1 bạn quan tâm khá nhiều nên cũng cảm nắng. T biết kết cục sẽ ko tới đâu. T lại sợ nói ra lỡ có gì sau này không làm bạn được nữa. T nên tiếp tục thích trong thầm lặng hay bày tỏ luôn ạ?
Trời đất 🤦 có cảm xúc thì thử đi, biết đâu bạn kia cũng có tình cảm, nếu bày tỏ xong nó không đồng ý, sợ quê hoặc sợ không làm bạn được nữa thì làm câu " tin người thế, bố chêu m tí thôi, sao căng thẳng vậy, hay là m thích t thật haha"
Có lẽ là một người ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ. Vui tính, nhây một chút nhưng đôi khi có khoảng lặng của riêng mình, tui không phải người chủ động nên chắc chắn bạn ấy phải thuộc dạng người chủ động.
Bây giờ em không chấp nhận tình cảm của anh kp vì e không muốn mà em sợ nhiều thứ rồi chúng ta lại lạc mất nhau! Khi em trưởng thành có 1 ít thành công em sẽ quay lại tìm anh, sớm thì là 5 năm, 6 năm hoặc có thể lâu hơn nữa? Lúc đấy anh không có người thương thì chúng ta có thể chứ?
Cuộc sống không phải ngôn tình, Tình cảm sâu đậm đến thế à ?? 5,6 năm sau chính bạn chưa chắc đã chờ được