À, mình là con gái nhé. Nên là không có chuyện chúng mình có thể tiến xa hơn. Mình cho rằng ai cũng xứng đánh được hưởng hạnh phúc và bạn mình cũng vậy. Mình muốn hỏi thử các bạn nam nghĩ gì về người như bạn mình thôi. Vì thật ra mình cũng rất lo cho bạn mình.
Đã để cậu đợi lâu rồi .__.
Mình chẳng có vấn đề gì với một người có khiếm khuyết cả, bất kì ai cũng xứng đáng được đối xử thật tốt và trân trọng. Như cậu nói, cậu ấy là một người tốt, cả cậu cũng thế. Tớ biết cả hai cậu sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc thôi, không cần để ý những gì người khác nghĩ đâu (´。• ᵕ •。`) ♡
Và nếu có thể, cậu cứ nhắn cậu ấy ghé đây, mình sẽ đặc biệt làm vài món thật ngon và lắng nghe những gì cậu ấy muốn nói. Cậu ấy luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, hẳn cậu ấy rất mệt mỏi, nhưng lại luôn mạnh mẽ và cố gắng. Cậu cũng đừng lo nha, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là ổn, tớ nghĩ thế.
+1 answer in: “Cô ấy là một người con gái rất tốt. Một cô gái mà khi hỏi ai đó thì họ đều dùng những tính từ tốt đẹp để nói về. Có thể nói, cô ấy tốt một cách quá mức… Thế nhưng cô ấy có một khuyến điểm chí mạng, một con người trên bờ vực của kẻ khiếm thính. Nếu là bạn, liệu bạn có chọn lựa cô ấy?”
Mình chẳng có vấn đề gì với một người có khiếm khuyết cả, bất kì ai cũng xứng đáng được đối xử thật tốt và trân trọng. Như cậu nói, cậu ấy là một người tốt, cả cậu cũng thế. Tớ biết cả hai cậu sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc thôi, không cần để ý những gì người khác nghĩ đâu (´。• ᵕ •。`) ♡
Và nếu có thể, cậu cứ nhắn cậu ấy ghé đây, mình sẽ đặc biệt làm vài món thật ngon và lắng nghe những gì cậu ấy muốn nói. Cậu ấy luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, hẳn cậu ấy rất mệt mỏi, nhưng lại luôn mạnh mẽ và cố gắng. Cậu cũng đừng lo nha, chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là ổn, tớ nghĩ thế.