Nhà cậu phải có một người nữa. Như mk đây mình ở nhờ nhà bác xong con nhà b này là chị mình nó năm ngoái ôn thi đại học. À không. Nó ôn thi từ lớp 11, mẹ nó đã bảo là ôn thi thì năm nay mk làm, năm sau m ôn thi thì không phải làm, được giống như con chị mình. Mà bạn biết, bác này là giáo viên có dạy thêm ở nhà, có hai anh em nhà đứa học sinh, nó thấy mình lúc nào cx làm khi nó đang học, mà k thấy con chị mình làm, nó bảo là Chị là ô xin à. K những một lần mà nó nói đến hai lần liền. Xong bác kia mới chỉ chữa cháy kiểu “ Chị nhi năm nay lớp 12 bận ôn thi nên phải học nhiều” => k phải làm. Mình làm hết. Nhớ cái đợt năm ngoái lúc nghỉ dịch xuyên tết đó. Phải học zoom. Mình vừa học vừa chông cháu 2 tuổi, vừa chép bài vừa chơi với nó, vừa học vừa nấu nướng, cho nó ăn cơm. Năm nay thì mk vẫn phải làm những công việc đấy vì có ai làm đâu, không làm thì lại bảo lười chỉ biết nằm thôi. À còn cái đợt nó giả vờ ôn thi, nó k ôn, nó ngồi nó chơi để mình làm cỏ, quốc đất trồng rau, rồi khi có người vào nó lại giả vờ là nó học. Ăn gọi cx k ra ăn. Để mẹ phải bưng tận phòng bảo nó ăn. Nói chung là phải có một người nữa trong nhà thì mới san sẻ được công việc
View more