Ask @Gzubie

Sort by:

LatestTop

Related users

Nếu bạn trai vẫn yêu thương em. Nhưng e thấy họ cmt thả tim ng khác để tương tác thôi thì vẫn bình thường thôi đúng không mn

Không bạn 😀 cap hết ảnh lại rồi hỏi cho rõ ràng lại bạn nhé 😀

Bạn có chấp nhận lấy một người vợ có khuyết điểm trên người và khuyết điểm đó thấy ghê khiến cô ấy kém sắc khi ra mắt họ hàng bạn bè đồng nghiệp của bạn sẽ có rất nhiều người nhìn và chỉ chỏ ko. -- Nếu mình như vậy thì có nên theo đuổi crush ko?

Gặp đúng người thì mọi khuyết điểm đều không quan trọng đâu bạn ơi 😗 mình khẳng định vì đã gặp những người như vậy rồi 🥳

mình gất là mệt mỏi ở tuổi 18 như này, dường như mình chẳng thể đề ra được bất cứ hướng đi nào cho mình cả. ngayy cả việc học đại học hayy không học cũng khiến mình rối rắm vô cùng. mệt thật

Không sao đâu em, ai ở độ tuổi này cũng cảm thấy như vậy thôi em à 🥳 cố gắng học hành chăm chỉ, học đại học hay không thì c chắc chắn sau khi hoàn thành xong thi cử em cũng sẽ tự tìm thấy điểm mạnh của mình để làm những thứ phù hợp thôi 🥳 suy nghĩ tích cực lên nha

Yêu thương bản thân bạn đi. Để ý sức khỏe và tinh thần của bạn đảm bảo nó luôn đc tốt.

Cảm động hic 🥹 lâu lâu mò vào ask rất thích đọc mấy câu ẩn danh ntn, cảm giác được an ủi 🥹 người hỏi cũng giữ gìn sức khoẻ tốt nha

Tụi mình chia tay rồi, mặc dù ng ấy làm cho mình tổn thương rất nhiều nhưng vẫn k thể nào quên đc. Mình phải làm sao đây 😞.

Để thời gian làm nguôi ngoai thôi bạn à, làm gì có cách nào đâu… rồi bạn sẽ gặp được người yêu thương bạn nhiều hơn thế nữa để bù đắp lại thôi 🥺

còn cách nào cho tôi trong khi tôi thất nghiệp đây

Cho bản thân nghỉ 1 khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi và xốc lại tinh thần, sau đó xách mông kiếm việc thui 🥲

Mấy anh chị dày dặn kinh nghiệm cho em hỏi là những lỗi nào khiến trượt phỏng vấn khi mới ra trường với tấm bằng tầm tầm bậc trung cùng dung mạo ít ưa nhìn ạ? Nếu bằng kém thì nên thể hiện cái gì để chạm trúng con tim nhà tuyển dụng ạ?

Tôi cũng ko dày dặn kinh nghiệm gì, cũng mới ra trường năm ngoái, bằng khá, trông bề ngoài cũng bình thường nốt:))) nhưng từ năm nhất đến năm 4 tôi làm thêm nhiều công việc, chủ yếu liên quan đến dịch vụ và tiếp xúc khách hàng nhiều nên cảm thấy về mảng đấy khá ok… vì thế nên tôi sẽ chọn apply vào những nơi liên quan đến điểm mạnh đấy, cụ thể là cskh :))))) tôi chả biết nói ntn nữa nhưng lúc nói chuyện cứ tự tin, tinh ý với khéo ăn nói tí, nhiệt tình năng động 1 tí là hay trúng lắm 🥲 đấy là bản thân tôi thấy thế. Ngoài ra tôi thấy ai cũng sẽ có điểm mạnh riêng thôi, trước hết cứ dần dần định hướng xong theo điểm mạnh đó cho đơn giản vậy, trải nghiệm làm trực tiếp mới biết có hợp hay không ý mà 😂😂
Liked by: Danii

Nếu bạn thấy câu hỏi này thì là thông điệp muốn tìm tới bạn . Bạn hãy nhắn tin ẩn danh cho người bạn thích trên ask , nếu họ rep trong ngày hôm đó thì là bạn có 70% cơ hội đó 😇

Thật sự luôn:))) tôi chơi cái ask này từ đời đầu, quen được vài người hơi bị hay luôn. Cả trai lẫn gái ý
Liked by: Danii

khi toai yêu 1 ng k có gì trong tay và ngày đẹp trời có cô gái khác xuất hiện và cướp đi. Toai mới hiểu ra rằng, có người còn dại hơn cả toai 😥

Không biết nên vui hay là buồn đây 🥲🥲🥲
Liked by: Danii

xin hỏi bạn có lười học không

Rất lười, cực kì lười nhưng ít ra cũng đã hoàn thành đủ combo lớp 1 - đại học và ra trường đúng hạn 😃 đến giờ vẫn không hiểu làm bằng cách nào:))))
Liked by: Danii huytruong

Hôm nay t bị té xe, sau khi trở về thì mới nhận ra rằng t thật sự rất cô đơn, kh ai để chia sẻ kh có ai để an ủi. Đến cả ng nhà t cũng kh muốn cho họ biết nữa. Cuộc sống này càng khiến t trở thành một con người khép kín hơn. Chợt nhận ra bản thân có thể gắng gượng vượt qua và kh muốn ai ph lo lắng🥺

Ôi trời đọc cái này xong thương quá, huhu giờ bạn đã đỡ đau chưa 😭 ngã có bị gì nặng lắm không hay xây xát thôi 😭 thật sự đồng cảm lắm ấy, tớ cũng đã từng ntn rồi. Vừa đi vừa khóc to luôn, ko phải khóc vì đau mà khóc vì tủi thân ý 🥲 tháng đó tớ còn ngã xe 3 lần liền, cũng ko dám kể gì. Thui kệ coi như ko may thôi, xốc lại tinh thần rồi uống thuốc, nghỉ ngơi cho nhanh lành nhé 😢
Liked by: Danii

nhẫn đôi mà đeo bạc là bạc tình bạc nghĩa hả mn :))))

Thích với thấy đẹp thì cứ mua thôi, tôi thấy đầy đôi tặng nhau 1 đống dây chuyền, vòng, nhẫn đôi bằng bạc giờ cưới hết rồi :))) còn nếu cảm thấy sợ thì thôi đừng mua nữa, mua hẳn bằng vàng ấy 🙄 chắc chắn iu lắm luôn:)))))
Liked by: Danii

Review bộ phim bạn cảm thấy tâm đắc nhất được không? Mình đang muốn coi phim mà không biết chọn như thế nào :(

Không biết sao nữa nhưng giờ đầu tôi chỉ nảy số Shawshank redemption và Escape from Alcatraz :))))) toàn tù tội 1 tí nhưng mà nó hay thật sự :))))
Tôi cũng mọt phim đây nhưng ko biết thể loại bạn muốn xem là gì 🥲
Liked by: Danii

Tớ biết là có những thứ tớ chưa thực sự cố gắng nên kết quả không như ý muốn, nhưng tại sao tớ lại vẫn buồn nhỉ😰

Buồn vì bạn tự biết được điều đó đấy. Tôi cũng hay thế này cực kì 😂 thôi rút kinh nghiệm và lần sau cố gắng vậy, giờ có tiếc cũng không làm được gì mà 😔
Liked by: Danii

Yêu đơn phương một người mà là bạn có nên tỏ tình k ?😥

Bạn thường thì cứ đẩy láo thui:))) bạn thân thì hên xui… 1 là ok 2 là toang:)))) mà dính trường hợp 2 là thấy nhiều ca ko nói chuyện với nhau nữa luôn chứ ko phải chỉ mỗi từ chối 🥲
Liked by: Danii

Có ai cảm thấy việc một người nào đó nhớ sinh nhật mình, thì ng ta thật sự quan tâm tới mình không ? (Ngày sinh nhật đã bị ẩn tất cả mặt trận, nên k có thông báo )

Thật sự là quan tâm hoặc có ấn tượng gì đó thì mới nhớ ấy
Liked by: Danii

Hỏi thật nhé, nếu bạn bị unf mà kh nói 1 lời, 2 năm r cũng kh liên lạc. Bây giờ nhận tin hỏi thăm thì bạn thấy sao?

2 bạn là cùng giới hay khác giới? Khác giới thì cảm giác như lốp dự phòng :)))))
Liked by: Danii

Tại sao con gái luôn dễ bị những chàng badboi thu hút? Họ thường minh, họ biết những cô gái cần gì và thích gì? Vậy? Cậu thấy sao?

Tôi thích người thông minh :)))) gu của tôi là thông minh học giỏi, có khi còn nerd nerd giống tôi :)))) ai thích badboiz thì nhường, cái này là tuỳ người thôi ko thể nói đánh đồng ntn được 🙄🙄
Liked by: Danii

yêu người mới để quên người cũ?

Thế thì hơi tồi với người mới:)))) cảm giác kiểu như là người thay thế ý, không bền được đâu
Liked by: Danii

Next

Language: English