T ghét bản thân mình kinh khủng. Tại sao lại khó khăn đến thế này??? Có phải nếu t ko tồn tại thì thế giới này sẽ bớt nỗi buồn đi một chút? Tệ hại. Lối suy nghĩ quá bi quan và ngông cuồng. Mày ko xứng đâu th à, sau tất cả những điều đó!
Không, vì tớ đoán đc cậu là ai rồi. Có lẽ tớ đã quá nhạy cảm, đừng bận tâm. Chỉ còn 1 tuần cuối cùng đếm ngược trong tuổi 17 chông chênh của tớ. Sắp lên chức chị rồi, haha. Nhưng phải nói là điều đó khá đáng sợ đấy. Chúc Thảo may mắn đi nào!
Nghe lí trí đi. Dù sao thì cũng nên làm những việc mà ngay sau đó mình ko hối hận là dc. còn sau này mà hối hận ý, thì cũng chẳng nên, thời gian đâu mà nghĩ về những điều ko tốt ở quá khứ
Hãy đi bán ngô, bán ổi với t, quả thật ko lãng phí ~
t đag chuẩn bị lập thương hiệu "Ai đã đặt tên cho bánh cà" thì mẹ bỏ cuộc vụ làm bánh vì quá lười và đi làm công ăn lương trở lại :v Nếu t mà bán ổi thì nguy cơ hao hụt sẽ rất cao đấy :v ăn bỏ hạt nên 10 quả cũng ko đã đâu 🤣🤣🤣