Khi biết mọi thứ đều là do mình tự vẽ là họ cũng thích mình - nhưng rồi nhận ra người mà họ vương vấn lại là nyc - còn mình chỉ là nơi để họ giãy bày tâm sự - rồi đến 1 ngày họ Im lặng đến đáng sợ, để rồi cho mình biết thêm 1 đều là - từ đầu đến cuối mình chỉ là 1 người dưng không hơn không kém...!
Người ta bảo, khi yêu rồi thì ngu ngốc là không sai. Khi ta đơn phương một người, vì người đó mà có thể nói luyên thuyên cả một buổi, chỉ mong rằng người đó sẽ reply tin nhắn hay nói đôi ba câu cùng ta thôi cũng được. Khi yêu, có cái động lực vô hình. Một đứa từ ít nói trở thành con chim chích chòe, líu lo bên cạnh người mình thương. Nhưng đáng tiếc rằng, tình cảm đó là một phía, không phải hai phía. Rồi bỗng dưng đến một ngày, thay vì reply thì lại là seen. Thay vì đáp lại lời nói của ta thì người ấy bỏ đi, không ngoảnh lại. Thanh xuân mà, yêu và yêu. Đơn phương rồi lại đơn phương. Nếu không thể đến bên nhau, thì hãy xem như đó là kỉ niệm đẹp mà cất giữ. Trên thế giới hơn 7 tỉ người này, không hề thiếu ai để ta có thể theo đuổi và bắt đầu lại. Và gặp lại người mà ta đã từng đơn phương, hãy thử việc vẽ nốt bức tranh còn dang dở. " Can we meet again ? " " Of course ! "
Bạn có crush không ? Thật ra nhiều khi cũng có cảm giác giống bạn. Nhưng mình nghĩ, có lẽ đó là một nỗi cô đơn, và nhìn những cặp đôi khác, đã nghĩ đến bản thân thất tình thay vì chưa có người yêu
Cảm giác lần đầu chịch tớ nghe nói là đau lắm đúng không
Theo khoa học chứng minh, lần đầu sẽ rất đau đối với các bạn nữ. Nhưng sau đó là khoái cảm, sự thăng hoa của việc make sex. Nhưng hãy có văn hóa một tẹo nhé
Crush một ng đã có ny thì sao các bạn
Thật sự thì cái này không sao cả. Do người đó khiến bạn cảm thấy yêu thích, thương mến, cảm nắng này nọ. Nhưng nếu thật sự thương, thì mình nghĩ đừng nên phá hư hạnh phúc mà cậu ấy đang có. Vì chưa chắc gì cậu ấy sẽ thích lại bạn cả.
Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào?
Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào?
Thì có hai phương án. Một là anh từ chối em. Hai là anh " ăn " luôn em
Lúc trước bùn thì nhậu, say nt lun tun. Nên bỏ. Giờ bùn thì chỉ bít ngồi đương đâu 1 mình với nó .cũng mợt r
Mệt rồi thì hãy cho bản thân một giấc ngủ, một ngày để nghỉ ngơi. Buồn rồi say cũng chỉ để thoát cảm xúc một lần rồi lại quay về vị trí cũ. Buồn làm gì nữa, trên đời này ai mà chẳng cô đơn.
Các cậu đang ăn gì thế
Ăn không khí bằng cách hít thở. Ăn nướt bọt bằng cách nuốt. Và ăn ngọt ngào, bằng cách ở bên người yêu.
Được. Chỉ cần cậu có lòng tin vào bản thân. Mọi thứ đều có thể. Tôi từng đơn phương 1 người suốt 3 năm, để rồi bị từ chối. Lúc ấy tôi đã ngỡ mình toi rồi, lụy tình rồi, không quên được. Nhưng nửa năm sau, tôi đã làm được. Và sống rất vui vẻ. Chỉ cần cậu có niềm tin vào bản thân thôi. Cố lên nào
Hạnh phúc thì k cưỡng cầu nên hãy để mọi thứ theo trình tự vốn có của nó
Thật ra thì. Có một số cuộc tình không theo một trình tự nào cả. Nó cứ lòng vòng một lúc và rồi mới kết thúc. Nhưng kết thúc ra sao, do bản thân của hai kẻ yêu nhau mà thôi.