Thế theo cậu tớ nên học dệt may, logistics hay kế toán?
Tớ nghĩ lựa chọn ằ ở cậu th, cậu cảm thấy thích cái nào, cảm thấy ngành nào sưu khi ra trường, cậu đi làm khiến cậu thoải mái, dễ chịu thì cậu nên học. Đừng bận tâm lời ng khác nói nên học ngành này ngành kia....
Con gái ai cũng thích thời trang mà =)) Nhưng nếu học dệt may thì tớ định học về phần vải ấy tại tớ không có năng khiếu vẽ :(( nhưng ngành này trong bk nên hơi sợ
Tớ định học logistics hoặc dệt may thời trang nhưng bố mẹ t muốn luật kinh tế :))
Quao cậu có thích thời trang huh ??? Tớ đang muốn mở local brand của riêng tớ nè :vv với lại tớ cũng đang kiếm ng giỏi về mặt thiết kế, biết đâu tụi mình hợp tác
Mọi người ơi em thi D01 mà được có 23,1 thui. Em giờ đang rất lo lắng, sợ trượt đại học. Thực sự em thích kinh tế, nhưng với tầm điểm thấp như vậy chắc chẳng có trường nào đâu phải không ạ
Không đâu, vẫn còn nhìu trường lắm, cậu thử tìm hiểu kĩ hơn đi...bởi có những người chỉ tầm 20-21₫ nhưng họ vẫn âm thầm cầu mong mình sẽ đậu 1 trường nào đó có chất lượng giảng dạy khá tốt mặc dù ko phải trường top. Cố lên nhé
Mình cũng không biết nên an ủi cậu như nào cả nhưng cũng đừng buồn quá. Cậu cứ suy nghĩ kĩ xong chọn trường, quan trọng sau này mình học như nào ấy tại nếu thi lại áp lực lắm với năm sau thi chắc khó khăn hơn. Mình thi xong mà cũng chưa biết chọn học gì ấy tại luôn bất đồng với ngành bố mẹ muốn :((
Tớ thì muốn làm chủ...vả lại teong đầu tớ đã có sẵn ý tưởng kinh doanh, mà bame tớ ko quá đè ép tớ về vấn đề học ĐH. À mà cậu muốn học ngành gì đấy
Hazz ko tốt cậu ạ :< tui tính năm sau thi lại nhưng nghĩ sợ sẽ muộn, mà điểm tui cũng ko cao lắm nên đi học thì ko học đc trường có danh tiếng tốt :< bùn lắm cậu ạ
Oaaa mình thấy ảnh mới show của Trà rồi nha, ngầu luôn =))
Ảnh gì :Vv
Trà thi tốt nha 💪
Hí cảm ơn nhaaaaaa <3
Bạn nghĩ gì về việc người đàn ông bình phẩm nhạy cảm về cơ thể phụ nữ?
Với tớ thì tớ không thích việc làm đó. Người làm như vậy tớ thấy họ khá là quá thô thiển và đặc biệt đó là 1 người không biết tôn trọng phụ nữ. Và tớ không thích điều đấy.