Quen người lớn tuổi làm em áp lực quá. Huhu anh ấy ít nói trầm tính. Em thì nói nhiều trẻ con. Lần nào nói chuyện với anh ấy em cũng sợ. Kiểu bị áp lực í. Đó giờ em lanh chanh lắm. Nhưng đối diện với anh ấy em thề em như 1 con nai đang sợ bị ăn thịt huhu
theo quan điểm của một con ế lâu năm thì đừng sợ gì hết cô gái à ? đã chấp nhận yêu một người lớn tuổi hơn rồi thì đừng ngại ngùng hay áp lực gì cả. Vì anh ấy chẳng dám ăn thịt cậu đou-.-' Vì anh ấy yêu cậu là vì bản tính lanh chanh này của cậu thì sao ? Yêu cậu vì tính cách dễ thương của cậu thì sao nào ? Nên cứ là chính mình nhé cậu. Đừng nghĩ anh ấy lạnh lùng mà đáng sợ vì mấy ông như vầy thì rất biết quan tâm và bảo vệ người mình yêu đấy. Với cả anh ấy còn lớn tuổi hơn nên chắc chắn sẽ yêu một cách nghiêm túc và thật lòng.