@goc_tam_trang

The Rosabella

Ask @goc_tam_trang

Sort by:

LatestTop

Cứ mãi thích một người bởi lẽ chưa tìm thấy người tốt hơn sao

*Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất.
Mình nghĩ có lẽ không phải như vậy đâu.
Sự thật là cậu chưa muốn buông bỏ người đó chứ không phải là chưa tìm thấy người tốt.
Nếu cậu chấp nhận buông bỏ tất cả rồi thì hãy đi tìm người tốt đó.
Thay vì chờ đợi người tốt đến tìm mình rồi mới buông bỏ thì hãy chọn cách buông bỏ rồi đi tìm người tốt.
---
Eira
06.07.2019

Người yêu em rất yêu thương em nhưng em lại luôn thiếu cảm giác an toàn, hay nghi ngờ và bất an thì phải làm sao ạ? Tiện bão chéo 3/3 được không ạ? Em cảm ơn ^^

khenhnamthan’s Profile PhotoNguyễn Quỳnh Giang
Chào Giang,chúc Giang tối mát.
---
Trong tình yêu luôn là như vậy mà.
Nhưng quả thực mà nói sự thiếu an toàn đó chính là sự đề phòng và nghi ngờ quá mức của em đấy.
Có thể em sợ thế giới xung quanh sẽ đem mất người yêu của em đi,rồi 1 ngày nào đó người em yêu sẽ không còn quan tâm đến em nữa.
--
Bây giờ em hãy yêu sao cho hợp lí nhất.
Đừng có ràng buộc bản thân quá,cũng như đừng có thúc em minhfh phải làm này làm kia,rồi nghĩ những thứ không thể xảy ra...
----
Chúc em hạnh phúc.
--
12_02_2019
Eira

Related users

Nếu người yêu cũ, quay lại quan tâm mình, rồi đột nhiên lại im lặng thì làm như thế nào ạ???

Có thể người ấy đang muốn "quay lại", "bắt đầu lại" mối quan hệ này nhưng bất chợt nhận ra anh ta không nên làm như vậy và quyết định lại im lặng thì sao ? Tớ nghĩ giờ cậu cứ cư xử bình thường như bạn bè thôi. Đừng để ý nhiều làm gì nữa. Và cũng đừng "chủ động" nhắn tin hay gọi điện gì với người ấy. Mặc dù đối phương giờ cũng chỉ là người bạn bình thường. Lấy quyền quan tâm cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nhớ đừng làm "mất giá" nhé.
_
. Cậu ngày an nhé !
. | 05.06.2019 |
. @Xu

Sài gòn khiến em cảm thấy cô đơn vô cùng.

Sự cô đơn đó là khi em ở 1 mình nơi đông người và không có người bạn ở bên cạnh.
Hãy đến Sài Gòn và mang đến nhiều người bạn.
Lúc đó sự cô đơn sẽ không còn nữa.
------
Ân
+1 answer in: “E vốn k thích sài gòn, nhưng từ khi gặp a e lại bắt đầu thích vì nơi đó có a. Bây giờ sài gòn vẫn có a, còn e thì mất a r. K biết e còn nên thích sài gòn nữa k”

Chẳng phải hứa cùng nhau cố gắng sao. Tại sao người đã ngoảnh mặt làm ngơ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch.
Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương.
Vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể thực hiện được....Đó là bi ai.! "
- Su -

có những lúc, muốn tìm ai đó để nói vài câu nhưng lại nhận ra thật ra mình chẳng có ai, có đau lòng không chứ

"Duyên là do trời định.
Phận là do người tạo.
Hạnh phúc là do chính mình nắm bắt."
Câu đừng buồn, đừng đau lòng như thế.!
Cả thế giới hơn 7 tỉ người này, ắt hẳn sẽ có người quay mặt lại với cậu, không ai bỏ cậu đi hết cả, nên hãy thôi đừng lo lắng.
Ngày mai vẫn sẽ đến, mặt trời vẫn sẽ thức dậy mang theo những tia nắng mới cho dù đêm qua, những ngày qua có mưa giật bão bùng như thế nào. Vì vậy cậu hãy giống như mặt trời kia, hãy lạc quan lên, mạnh mẽ lên rồi người đó cũng sẽ đến bên cậu để lắng nghe hết mọi chuyện buồn vui trong lòng cậu, vui vẻ lên cậu nhé !
- Su -
Nếu muốn, cậu hãy tâm sự luôn tại đây, mình sẵn lòng nghe cậu giãi bày. !

E vốn k thích sài gòn, nhưng từ khi gặp a e lại bắt đầu thích vì nơi đó có a. Bây giờ sài gòn vẫn có a, còn e thì mất a r. K biết e còn nên thích sài gòn nữa k

Em hãy cứ thích đi.
Vì Sài Gòn đẹp. Sài Gòn không có lỗi gì cả.
Vì Sài Gòn đã từng có tình yêu, đã từng có hình bóng, dấu chân hai ta bên nhau khi trời vừa nhá nhem, mới tắt đèn....
Giờ hai ta chẳng còn thuộc về nhau nữa, nhưng những tiếng cười nói vui vẻ, những tình cảm ta trao nhau thì vẫn còn ở đó với Sài Gòn.
Cho dù giữa anh và em hay bao nhiêu người chia xa nhau đi chăng nữa, Sài Gòn vẫn đẹp tráng lệ như những gì vốn có của nó. Em hãy trân trọng và nâng niu nó, hãy để nó lúc nào cũng đẹp như vậy. Để mỗi khi nghĩ tới Sài Gòn, nó vẫn sẽ luôn đẹp như cái tình yêu nồng nàn mà anh và em đã từng trao nhau qua những ngày tháng ấy ... !
" Sài Gòn đất chật người đông, chỉ cần sơ ý là không tìm thấy được nhau.! "
- Su -
+1 answer Read more

Cho em xin cap về sự cố gắng khi yêu xa đi ạ. Gần 3 tháng nữa là bọn em được ở cạnh nhau rồiiii. Em cảm ơn

-Chúc mừng cậu nha.
Yêu xa là tất cả tình cảm đều cậy hết vào những dòng chữ nhỏ, nhờ chúng chuyển đưa.
-là nhưng tâm tư thầm kính luôn muốn trao cho nhau nhưng không thể.
-Là khi buồn người mình cần nhất lại không có ở bên.
-Là những lời an ủi động viên,sự xót xa,đau đớn khi đối phương kêu mệt mỏi.
-Là chẳng thể thấu hiểu rõ cuộc sống bên người ta đang diễn ra những gì, áp lực chán nản ra sao, rồi vô tình đổ lên vai họ thêm nhiều phần nặng nhọc.
--------------------------------------------
Dù có cách nửa phương trời hay 1 vòng thế giới đi chăng nữa chỉ cần trái tim luôn có nhau,thì 1 chút khó khăn có là gì.
-------
Eira

Bạn có thích bạn gái của bạn khoe vòng hai thon thả trên mạng xã hội không???

Mình là con gái nha.
Nhưng mình xin đưa ra nhận xét là:
Thật sự khoe vòng 2 thì cũng không có gì là quá đà cả còn khoe vòng 1 thì nó lại khác.
Nhưng khi đã có người yêu thì việc đó mình nghĩ là không lên.
Ai mà lại thích bạn gái của mình làm vậy chứ,trừ khi chỉ yêu chơi.
--------------------------------
Ân
Cảm ơn cậu đã ủng hộ Page

page này dùng để làm gì vậy ạ

nguyentrangy09’s Profile PhotoQuin Lưu
Dạ chào cậu mình là admin chính của page,mình xin trả lời câu hỏi của cậu như sau:
-Page được lập chủ yếu là chia sẻ những bài viết tâm trạng,cho người khác những lời khuyên thật cần thiết....
-Hoặc có thể viết về cuộc sống của mình hàng ngày...
......V.......V
-------------------------
Ân

Đồng xu có ích gì ?

Chỉ là để tích lũy thôi này, nó là phần thưởng khi mình trả lời các câu hỏi và tương tác với những Asker khác nè. Trong vòng 1 ngày mình kiếm được nhiều, rồi 1 tuần, thì tài khoản của cậu có thể xuất hiện trên bảng xếp hạng Việt Nam này.
Mình thấy Ask.fm có ghi là : Dùng xu để đổi những thứ có giá trị hơn nhưng chưa biết là đổi được cái gì này.
Chờ đi nhaaa.!
- Su -

Page ơi còn 1 tuần nữa là mình thi lên cấp 3 rồi,mình muốn 1 vài lời khuyên?

-Chào cậu,trước tiên chúc cậu có 1 sức khỏe thật tốt để học.
Cậu chỉ cần lắm vững kiến thức chọn ra cho mình con đường đúng đắn nhất là ổn thôi.Chữ đừng để nó lạc ra khỏi sự kiểm soát của mình.
Khi đớ hãy cất cánh bay cao bao xa như những chú bướm nha.
Chúc cậu may mắn.
------------
Ân

Cho em xin cap nói về bản tánh, bản chất con người.

"Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn."
"Giá trị của một người không nằm ở những thứ mà anh ta có, hay thậm chí là những điều mà anh ta làm, mà là bản chất của anh ta."
__
. Cậu ngày an nhé !
. Source: Sưu tầm
. | 28.05.2018 |
. @Xu

Xin chào page em tới ủng hộ :>> page cho em xin cap về ex với ạ :>

Vào khoảng không gian giữa tôi và Anh. Mọi thứ đều diễn ra bình thường. Hơn cả mức bình thường. Chỉ trừ câu nói chia tay vừa phảng phất. Và tiếng thở thiếu khí của tôi. Anh hơi cúi mặt. Anh im lặng nhận câu trả lời từ tôi. Nhưng tôi thì biết nói gì ngoài gật đầu?
Thế là tôi gật đầu. Và chúng tôi kết thúc mối tình bốn tháng ngắn cũn...
Bốn tháng, một trăm hai mươi ngày, chỉ là những con số hữu hạn và thực sự rất ngắn. Tôi hiểu bản thân vẫn đang chờ đợi Anh trở về. Nhưng, tất cả sự tự an ủi cùng chờ đợi trong mong manh hy vọng rốt cục đã vụn nát như một cơn mưa xuyên ngày đêm hiếm hoi của Hà Nội, khi tôi thấy Anh âu yếm vuốt tóc một cô gái khác trong rạp chiếu phim. Anh ngồi dãy ghế trước mặt tôi và không hay biết ai ở đằng sau. Hôm ấy, thật may mắn khi tôi chỉ đi một mình. Để lần đầu tiên, sau một tháng chia tay, tôi cho phép mình không mạnh mẽ, không kìm nén. Tiếng nức nở bị dàn âm thanh Dolby 7.1 sống động nuốt chửng. Lúc nhịp thở bình ổn trở lại, tôi áp cốc coca giấy lạnh ngắt vào mắt. Cảm giác cay xè đọng trên khóe mắt dần tan đi. Nhưng mọi kí ức có Anh bống trở nên nặng nề. Nặng nề đến mức không thở được. tôi phải lao ra khỏi rạp ngay lập tức. Mặc kệ bộ phim mới vào khúc dạo đầu.
Hôm ấy, Anh nói, tôi và Anh không còn hợp nhau. Như những bánh răng đã mòn, không cách nào chuyển động ăn khớp với nhau được nữa.
Nguồn: Trà sữa cho tâm hồn
| sweetie |

View more

Điều gì khiến cho con gái khóc nhanh nhất?

-Chào cậu.
Câu hỏi này rất hay.
Không biết những người con gái khác như nào nhưng với tôi,lúc trước điều khiến tôi nhanh khóc nhất là sự phũ phàng của crush,nhưng bây giờ nó đã thay bằng tình yêu mến động vật,khi con vật của mình xảy ra chuyện,dù nhỏ đến đâu thì nó cũng làm mình khóc.
-Đại loại điều khiến con gái dễ khóc:Sự phũ phàng của crush.
Ân

Tôi cũng từng tin vào đều kì diều , khi mà người tôi yêu cũng từng quay lại bên tôi ,cứ tưởng cả hai có ngàn dấu ............ - Nhưng dều kì diệu thứ 2 trong đời là bạn thân đã biến a ấy thành người yêu của cô gái khác ,1 người quen của bạn tôi ,tồi tệ thật ko muốn tin vào sự thật rất kì dệu 🤣🤣🤣

-Chào cậu,chúc cậu buổi tối vui vẻ.
*Quả thực đó là 1 điều kì diệu,và không chỉ kì diệu 1 cách bình thường mà còn kì diệu 1 cách đặc biệt.
-Ngay từ đầu cậu không lên đặt niềm tin vào sự kì diệu chứ.(quả thực giống mình)
Tin vào nó rồi lại để nó làm tổn thương mình,rồi lại tiếp tục tin tưởng,dường như sự tin tưởng đó đã trở thành vòng lặp........
+1 answer in: “Bạn có tin vào điều kỳ diệu không? Có điều gì kỳ diệu xảy ra trong đời bạn chưa?”

Bạn có tin vào điều kỳ diệu không? Có điều gì kỳ diệu xảy ra trong đời bạn chưa?

Có chứ,mình đã từng tin vào điều kỳ diệu,không phải một lần mà là rất nhiều lần.
-Nhưng điều kỳ diệu ấy chưa từng xảy ra trong đời tôi.
Đó là 1 câu chuyện không hề hoàn hảo khi thanh xuân vừa đến.Tôi đã từng tin rằng 'người mà tôi yêu' sẽ đến với tôi.HI vọng điều kì diệu sẽ xảy ra nhưng sự tin tưởng đó chỉ giành cho tôi hàng loạt dấu chấm.............................................
Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn tin vào điều kì diệu.
EIRA.
+1 answer Read more

Mọi người ơi khi đang học trong lớp mình chỉ đag nói cái ý kiến của mình về vấn đề kia thì con bạn mình quát ầm lên " TAO BIẾT RỒI" cả lớp quay lại nhìn mình( có cả mấy bạn lớp khác nữa) mình quê kinh khủng ý,mình có nên tiếp tục chơi thân với nó nữa k, mình cảm thấy k đuoc tôn trọng huhu

Chào cậu nè.
Chắc người bạn ấy không có ý gì đâu, vì 2 người vốn dĩ là bạn thân mà. Chẳng phải thân nhau thì có những lúc "quen thói" nên mới như vậy sao?
Đừng suy nghĩ gì nhiều nè, sao lại vì một chuyện như vậy mà lại không muốn chơi với nhau nữa rồi?
Nếu muốn giải bớt cái "quê" kia thì cậu nói thẳng với bạn ấy đi nè, để bạn ý rút kinh nghiệm và kêu nó tôn trọng ý kiến của mình hơn nè, bạn ấy biết rồi thì để người khác lắng nghe nè.
Không sao đâu nha, cậu yên tâm nheaaaaaaa !
- Su -

Language: English