- " Lựa chọn cô đơn nghĩa là bạn không có khả năng làm tổn thương người khác, cũng không cho họ khả năng làm tổn thương bản thân mình" (st) ----- - Chào cậu. Vãn Hoa đã trở lại rồi đây, sau 10 tháng vắng bóng. Cảm ơn vì vẫn nhớ tới Vãn Hoa. - Tặng cậu nhân dịp chúng tôi trở lại. Chúc cậu chiều an lành. ----- Mộc Miên
- "Khó khăn rồi sẽ qua đi.Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi cuối cùng cũng sẽ trời quang mây tạnh." [Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc - Ân Tầm] Via: Patricia -- - Của cậu. Cảm ơn đã ủng hộ Vãn Hoa. Chúc Tia ngày an. Hãy ask lại VH nếu cần. -- Mộc Miên
- "Có một loại tình bạn. Cho dù mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình nhưng khi cần đến nhau, chỉ cần xoay lưng một cái, người bạn đó của bạn vẫn đứng ở đấy như lúc ban đầu." [Mạc Y Phi] -- - Vì cùng nội dung, nên tôi rep @trinhnoble2k ở đây luôn nhé. Cảm ơn đã ghé Vãn Hoa. Chúc hai cậu đêm nhàn. - Link full: http://imgur.com/a/XMOGe --- Mộc Miên
- "Phụ nữ mãi mãi không bao giờ biết mình yếu đuối đến mức độ nào, trừ phi gặp được người đàn ông duy nhất trong đời." | Chiếc bật lửa và váy công chúa | -- - Của cậu. Cảm ơn đã ghé Vãn Hoa. Hin ngày tốt lành. Hãy ask lại tôi nếu cần. -- Mộc Miên.
- "Cứ ngỡ, chỉ có những thứ không trân trọng thì sẽ mất đi… Vậy mà, vẫn có những thứ ta trân trọng rất rất nhiều cũng không thể nào giữ được." (giaydo) --- - Của cậu. Nhân dịp Vãn Hoa thành lập, tôi tặng cậu 15 like. Cảm ơn đã ghé. --- Mộc Miên
"Nhà là gì, nhà là hy vọng, là nơi mà ta dành cả cuộc đời để vun đắp, nơi chứa những đau khổ, hạnh phúc." {Vợ có sự khéo léo của vợ | Dư San San}---Xin chào, Miên bận nên tôi rep giúp em ấy. Ảnh do Miên tìm, lát nữa sẽ tặng cậu 15 like - Diệp Tư.
"Đau khổ thực sự thì ra không phải là nhìn thấy người mình yêu đi yêu người khác để rồi hối hận vì ngày xưa. Đau khổ thực sự là mỉm cười tác thành cho người đó, uống cạn ly rượu đắng mà vẫn khen ngon, từng ngày nhấm vị chát mà vẫn phải khen bùi." {Duyên kỳ ngộ | Trang Trang}---Xin chào, Miên bận nên tôi rep ask giúp em ấy, ảnh là do Miên tìm. Lát nữa sẽ tặng cậu 15 like. - Diệp Tư.
"Có đôi khi, bạn chọn giữ khoảng cách với ai đó, không phải vì không quan tâm, mà là vì bạn biết rõ một điều người ấy không thuộc về bạn. Đừng mơ tưởng nữa, có lẽ nỗi nhớ đẹp nhất chính là mãi mãi không gặp nhau. Trong tim mỗi người đều có một tòa thành, và có một người ở đó, người ấy từng đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong ký ức của bạn cả đời." {Weibo | Dennis Q}---Xin chào, Miên bận nên tôi rep ask giúp, ảnh là do Miên tìm. Lát nữa sẽ tặng cậu 15 like. - Diệp Tư.
"Rời xa em thì cũng đừng quan tâm đến em, phải biết rằng mỗi lần hàn gắn vết thương đều làm cho em đau như bị kim châm xuyên thấu. Tôi không mạnh mẽ như anh, sau này không cần gọi điện thoại cho tôi nữa." {Thế nào là một loại yêu không đau | Lâm Địch Nhi}--- Xin chào, Miên bận vài hôm cho nên tôi rep ask thay em ấy. Ảnh là do Miên tìm. Lát nữa sẽ tặng cậu 15 like. - Diệp Tư.
Hi, mình ghé ủng hộ nè. Ad cho mình 1 pic cô gái Trung Hoa cầm ô và 1 pic cô gái giữa trời thu nhé! Cảm ơn nhiều!
- "Bây giờ tôi không còn nhớ chàng trai mình từng thích năm xưa trông như thế nào nữa. Chẳng phải vì đã quên mà do giấu quá sâu trong tim." [St] -- - Link full: http://imgur.com/a/nKNiK - Vì nhân dịp sự kiện ở Vãn Hoa, tôi sẽ tặng câu 2 ảnh. Nếu ngày thường, VH không nhận spam nhé. Cảm ơn cậu đã ghé. Chúc cậu đêm ngon giấc. -- Mộc Miên
- "Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi, nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta đã có." (Sưu tầm) -- - Nhân dịp VH vừa thành lập, tôi tặng cậu 15 like. Nếu không thích hãy ask lại tôi. Cảm ơn đã ghé Vãn Hoa. Min ngày tốt lành. Xin lỗi, tôi rep trễ. -- Mộc Miên
- Mối tình đầu là đẹp đẽ nhất vì nó là bình rượu ngon của tuổi trẻ, vị ngọt của nó đáng giá cả một hồi ức. { Thiếu tướng ế vợ - Tùy Hầu Châu } --- - Cảm ơn Vi. - Tôi tặng cậu thêm 15 like nhân dịp Vãn Hoa thành lập. Cảm ơn cậu đã ghé. Cậu ngày an ~ -- Mộc Miên
" Ngay cả chiều cao tối thiểu còn không ngang bằng,em dựa vào cái gì mà đòi công bằng với tôi " [ Bảy năm nghoảnh về phương bắc ] -- - Nhân dịp VH vừa thành lập, tôi tặng cậu 15 like. Nếu không thích hãy ask lại tôi. Cảm ơn đã ghé Vãn Hoa.Nguyệt ngày tốt lành. -- Mộc Miên
* Vì nội dung của @tearestaurant2004 cũng tương tự nên tôi rep chung một lần nhé. - Link full: http://imgur.com/a/c4KL8 - Nhân dịp VH thành lập, tôi tặng mỗi người 15 like nhé. Cảm ơn đã ủng hộ VH. Chúc hai cậu đêm ngon giấc. -- Mộc Miên
- " Trong vẻ dịu dàng cũng chất chứa nỗi niềm, khiến trái tim bạn bất giác thổn thức." [Truy tìm ký ức - Đinh Mặc ] -- - Miên định like cho VQ nhưng nhận ra đã like hết sạch rồi nên chỉ được 5 like thôi nhé. Phải bỏ hết công việc cách mạng để tìm ảnh cho sư phụ. Thật tội nghiệp mà. Nghe Lạc nói mà Miên rụng tim rồi * lay lay* . Không ưng hãy ask lại Vãn Hoa để nhận tiếp vé VIP. - Link full: http://imgur.com/a/0qzOa
. Chào Vãn Hoa, có thể cho tôi xin ảnh về nắng được không ? Tôi cảm ơn và chúc Vãn Hoa phát triển.
- "Con người ta nhất định sẽ có những trắc trở không giống nhau, dù đã từng đau khổ, đã từng khóc, thì cuối cùng vẫn cứ phải hướng về phía trước. Có lẽ nhiều năm sau khi quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện hoá ra những chuyện mà mình từng cố chấp muốn làm cho bằng được, chẳng qua chỉ là những điều rất nhỏ nhặt mà thôi." [Cũng chỉ là hạt bụi - Mộc Phù Sinh] Via: Dao Các. -- - Cap tôi dành cho cậu cũng chính là cap cậu sưu tầm. Nhân dịp VH vừa thành lập, tôi tặng cậu 15 like. Nếu không thích hãy ask lại tôi. Cảm ơn đã ghé Vãn Hoa. Dao Các chiều an. -- Mộc Miên
Ad ơi, cho mình 1 pic cô gái cổ trang trên thuyền nhé! Cảm ơn Ad.
- "Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều là do anh mang tới." [Yingie] Via: Dao Các. -- - Tôi tặng cậu thêm 15 like nhân dịp Vãn Hoa thành lập. Cảm ơn cậu đã ghé. Cậu ngày an ~~ -- Mộc Miên
- "Tình cảm của tôi thời ấy vẫn rất đơn thuần, không đòi hỏi bất cứ sự hồi đáp nào, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là vui. Thỉnh thoảng nếu cậu ấy nói với tôi vài câu, tôi sẽ cười thầm suốt cả ngày." [Thời niên thiếu không thể quay lại ấy - Đồng Hoa] Via: Dao Các. -- - Link full: http://imgur.com/a/gAAw8 - Nhân dịp Vãn Hoa thành lập, tôi tặng cậu thêm 2 ảnh và 10 like. Nếu không thích có thể ask lại cho VH. - Cảm ơn cậu đã ủng hộ Vãn Hoa. -- Mộc Miên
- “Trên đời đâu có nhiều nàng Lọ Lem đến thế, truyện cổ tích chỉ được bịa ra để gạt người.” - Phỉ Ngã Tư Tồn- -- - Nhân dịp Vãn Hoa thành lập, tôi tặng câu thêm 2 ảnh và 10 like. Cảm ơn đã ủng hộ VH. Chúc cậu trưa bình yên. - Link full: http://imgur.com/a/tlEhU -- Mộc Miên