@Bimbimbim2332

buồn

Ask @Bimbimbim2332

Sort by:

LatestTop

.

Mọi lời tới tận bây giờ mới thấm vào các sợi tế bào chi chít ấy. Bản thân có ý thức rồi biến nó thành không, vô dụng. Thay vì ngồi trách móc thì phải chạy gấp để cho kịp người ta, nhỡ có vấp, thì, tan biến mất ư? Thật tệ. Quả thật, ngồi nhìn nhận lại vấn đề thì bản thân thật sự tụt dốc trầm trọng. Cay? Nực cười. Là tự bản thân tạo ra rồi bây giờ sợ hãi. Vài ngày cuối cùng rồi, thật sự mong bản thân sẽ bắt kịp mọi thứ tuy nhỏ nhưng cố gắng nhé. Phải thật sự cố gắng. Trông chờ bản thân ở thời điểm này.
Liked by: buồn

Hôm nay cậu có gì vui không

Đang vui vì đống bài vỡ chất đống đợi mình qua từng phút giây. À tối hôm qua tôi nghe được lời chia sẽ để học tốt của anh bác sĩ kia, anh bảo là: một trong số bí quyết thành công, có động lực học là phải tìm cho mình người để yêu và được yêu, nghe tới đây tôi tự hỏi bản thân sống cô đơn bao lâu nay bổng dưng tìm một người như vậy có khó quá không? Bản thân lại chả tốt lành gì, chả được tích sự gì, chả có gì đặc biệt thì ai mà dám yêu, rồi sao dám tìm kiếm chứ. Mệt mỏi. Tôi lại linh tinh vớ vẩn nữa rồi.

.

Con người nếu không có ý chí, động lực, lòng nhiệt huyết... thì không thành công được, tự trách bản thân quá tệ hại, lười biếng, mặc dù tương đối hiểu rõ các xó, hẽm cũ kĩ, mục nát nhưng lại vì ba bốn thứ linh tinh làm hao mòn mọi thứ. Đáng trách! Đáng sẻ da, lóc thịt quăng cho cá xơi. Lòng suy nghĩ mọi thứ điều tồi tàn, đượm lệ, biết đâu có người để tâm đến! nhưng, nào ai?? Có đến thì hãy đến nhanh đi! Tôi cần người. Tôi muốn được yêu. Tôi muốn làm mọi thứ cùng người...mong người hiểu. Lời lẻ năm sáu câu nhưng nghĩ suy thì hàng tá câu biết chổ nào mà dừng? Nhưng chả sao cả ! Bây giờ chỉ cần làm mọi thứ hết công năng và yêu một ai??

.

Hôm nay lại thẩn thờ nhớ em, người con gái lần đầu tiên khiến bản thân tôi thương. Cũng chả hiểu nổi vì sao thương đến vậy! Nếu k vô tình nhìn thấy vết thương nhỏ em băng ở tay thì có lẻ vài dòng văn này cũng k nên câu đâu. Em vẫn vậy, vẫn hậu đậu, vẫn là một cô gái ngây thơ, hồn nhiên như ngày nào, em vẫn xinh xắn trong mắt tôi, chỉ có điều là tôi đã bớt thương em rồi *cười*. Bớt thương em dẫu chỉ là một vết thương, hay một vết xước nhỏ ở tay cũng đủ làm tôi đau lòng. Không biết em có nhớ tôi? Không biết ngày tháng sắp tới đây em có đủ sức để bước vào kì thi đại học ? Không biết em nghĩ gì về tôi ? Không biết giữa tôi và em có thể làm bạn và cứ như thế cứ nói chuyện vui vẻ bình thường như bao con người khác? Cảm ơn em ở những tháng năm thanh xuân ấy cho tôi biết thích rồi thương một người như thế nào. Cảm ơn em vì cho tôi động lực sau mỗi cuộc trò chuyện để phấn đấu cho tương lai. Cầu mong em hạnh phúc, may mắn sẽ đến với em ! Chào em người đã thương :))

View more

Language: English