@ani279

Choux Cream

Ask @ani279

Sort by:

LatestTop

เราชื่อพีทครับกูชื่อเอ้นะ

ani279’s Profile PhotoChoux Cream
PerthSaint1stanniversary
Đã một năm trôi qua rồi đó. Đúng nhanh luôn.
Dạo này Perth nó hay dỗi, đem hình fmt couple đầu tiên ẩn đi, làm các mẹ được dịp "đồ thị nhịp tim xuống dốc không phanh"
Suốt ngày cứ đeo khẩu trang đen, không chịu ló mặt ra cho mẹ xem một chút. Trong khi đó Twitter, Ig story thì đăng đều như vắt chanh.
Rồi từ lúc Saint từ tỉnh Trat lên thì bản mặt phè phỡn đến đáng đánh đòn. Khẩu trang đen cũng bị vứt xó.
Saint thì cứ luôn miệng Perth, Perth Perth. Nào là "Em đã đi tập gym chưa?"; "Nhà em có người giúp việc chưa? Cái gì anh cũng biết làm hết á, giặt đồ, nấu ăn,... ngay cả chùi toilet anh cũng biết nữa".
Ok, một câu cũng Perth, hai câu cũng Perth, "giá" nhà trồng còn chưa có nhú mầm nữa đấy.
Dù sau này có ra sao thì vẫn mãi yêu hai đứa. Hai đứa là tâm can bảo bối của mẹ đó.
[07/01/18 - 07/01/19] ?

View more

เราชอพทครบกชอเอนะ

People you may like

chypngu’s Profile Photo Ngôn Hy
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

CHOUX CREAM

ani279’s Profile PhotoChoux Cream
"Em ơi đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm."
......
รอยยิ้มของชูครีม
Cả con và P'Saint là nụ cười của mẹ, cũng giống như con đã từng nói vậy "Các chị chính là nụ cười của em, hãy làm nụ cười của em nhé"
......
Xin lỗi vì fan meeting solo ở Việt Nam sẽ không được diễn ra, mẹ biết con hụt hẫng lắm nhưng các mẹ phải làm như vậy thôi.
......
Hy vọng con thi đậu SWU, học và thi đậu bằng lái để bước sang tuổi 18 có thể tự lái xe đi mà không còn đi nhờ xe P'Plan nữa =)))
Hy vọng con bớt ăn hiếp P'Earth lại cho mẹ, bớt thê nô và bớt tự mình ngắt "giá" đem đi xào cho ai kia ăn, các mẹ trồng "giá" cực khổ lắm đó =))))
Hy vọng đời con sẽ không "buồn" nữa =))) P'Saint sẽ không book vé đi du lịch dài ngày nữa =))))
Hy vọng tâm trạng con luôn ổn định để đồ thị nhịp tim của các mẹ cũng được ổn định nha =))))
[02/01/19]

View more

CHOUX CREAM

Còn tôi vẫn yêu cậu

- Tôi đoán cậu không phải là cậu ấy.
Biết sao không?
Vì cậu ấy sẽ nói rằng: "Vậy thì làm ơn đi, đừng khiến tôi phải khó chịu với cậu thêm nữa"
Hoặc sẽ nhấn mạnh rằng: "Cậu nên nhớ là cậu nợ tôi"
...
+1 answer in: “Đầu tháng 9.”

Hình mẫu lý tưởng người yêu của bạn là gì?

Tôi kể cậu nghe về chàng trai mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất.
Có lần ở đại sảnh khu F, chàng trai có dáng người cao cao ấy, cử chỉ giơ tay nhấc chân lại đẹp mắt đến vậy. Rất nhiều người theo dõi từng động tác múa của anh ấy. Tôi chợt nhận ra, anh ấy chính là chàng trai hát hay trong lễ mừng tân sinh viên trước đó. Xa như vậy nhưng tôi vẫn thấy rõ đôi tay của anh ấy, rất đẹp.
Một lần nữa chính là trước sảnh khu C, vẫn là anh ấy, nhưng không phải là tập vợt cho hát hay luyện múa mà là đệm đàn cho một anh khác. Đôi bàn ấy, tôi vẫn nhớ rõ.
Cho đến tận bây giờ, mọi thứ đều rõ ràng. Tôi lại mong lễ mừng tân sinh viên năm nay.
Năm nay có thể trọn vẹn nghe anh ấy hát, hoặc nhìn anh ấy đàn hay múa, không còn vội vội vàng vàng như năm ngoái nữa rồi.
Hình mẫu lý tưởng người yêu của bạn là gì

Cậu ấy học trg giỏi trường e đứng t2 thôi. Ntin quan tâm giữa ce trên tình bạn kp tyeu . Qua e ms nghe tin cậu ấy cũng tán 1 bạn cùng lớp trong khi vẫn ib ngập thính vs em :( e tính sẽ dừng cuộc nch này lại . Nhưng cậu ấy h hiểu lầm em vs cậu bạn khác ?? E nên làm tn

- Chào em.
Là một mối quan hệ mập mờ.
Em nên làm rõ thông tin đó là thật hay giả. Cũng có thể hỏi trực tiếp cậu ấy.
Việc cậu ấy hiểu lầm em với bạn là cậu ấy nói với em sao? Nếu như không có thì em cứ nói với cậu ấy rằng, giữa em và bạn em không có gì cả. Còn cậu ấy tin hay không tin thì là do ở cậu ấy. Cậu ấy đã không tin thì cho dù em có giải thích như thế nào cậu ấy cũng sẽ không tin.
Còn về việc dừng lại hay tiếp tục cuộc trò chuyện giữa em và cậu ấy thì chị nghĩ em nên dừng lại, và chuyển sang một cuộc nói chuyện rõ ràng hơn.

em đang chơi rất thân với 1 bạn. Lúc đầu năm cô xếp lại chỗ nên mỗi đứa 1 nơi. Kể từ lúc ngồi với bạn mới, bạn í dường như k còn quan tâm nhiều hơn tới em nữa, chuyện gì cũng kể, có lúc 2 người ngồi cười với nhau mà em cảm thấy rất tủi thân. Em phải làm gì bây giờ ạ?Thực sự em rất quý cả 2 bạn ấy...

- Chào em.
Chị cũng hay gặp phải tình trạng như em vậy.
Em hãy thử rủ hai bạn ấy đi chơi chung mỗi cuối tuần, có thể nhắn tin với hai bạn ấy thông qua mạng xã hội hay sms, lên trường thì tranh thủ giờ ra chơi có thể nói chuyện cùng hai bạn ấy, rủ đi căn-tin chung, cũng có thể thông qua bài vở như hỏi cách làm bài nữa.
Rồi em và hai bạn ấy sẽ thân với nhau thôi.

chị ơi, em đang thích 1 anh lớp trên. Mấy lần em đi qua anh ấy nhưng em không biết ảnh có để ý không! Bây giờ mà muốn làm quen với gây ấn tượng tốt thì làm thế nào ạ? Có nên tỏ tình k ạ? Em thích anh ấy lắm lắm í ạ! Chị giúp em vớiii

- Chào em.
Em nên tìm hiểu một chút về cậu ấy đã nhé. Ví dụ như đã có Crush chưa hay đã có người yêu chưa? Sở thích của cậu ấy. Như vậy sẽ tiện hơn.
Em có thể trực tiếp làm quen với cậu ấy, hay thông qua mạng xã hội để bắt chuyện với cậu ấy.
Nếu em chưa biết facebook hay instagram hoặc một mạng xã hội nào khác nữa của cậu ấy thì có thể thông qua bạn bè quen biết, hay là bạn của cậu ấy chẳng hạn.
Còn vấn đề nên hay không nên tỏ tình thì chị chỉ có thể nói rằng, trước tiên em vẫn nên tìm hiểu cậu ấy kỹ một chút, hiện tại em thích cậu ấy, không có nghĩa sau khi tiếp xúc với cậu ấy thì em vẫn sẽ thích ậu ấy. Và, em vẫn nên chú tâm học tập thật tốt.
Chị chỉ có thể nói đại khái vậy thôi, vì chị không phải là người giỏi giao tiếp và duy trì các mối quan hệ. Nên có lẽ sẽ không giúp gì nhiều cho em rồi.
Chị còn nhớ có một lần chị bắt chuyện với một người chính là bộ dạng, một thân váy hoa hiền dịu, tay kẹp điếu thuốc, tay kia cầm gói Djarum Black chìa ra trước mặt người con trai đó, nói: "Hút thuốc không?"
Một lần nhớ như in, về sau không dám bắt chuyện với ai nữa =))

View more

chị ơi em đang thích 1 anh lớp trên Mấy lần em đi qua anh ấy nhưng em không biết

- Thất Tịch.

ani279’s Profile PhotoChoux Cream
- Những điều vụn vặt:
"Thê ơi mai chăm acc dùm e nha :< e cảm ơn chị nhìu :3"
Thế là quăng cho tôi cả acc chính lẫn clone bên game. Tôi lại có thêm chút ít việc để giết thời gian.
~°~°~
"Thê ơi chị nhìn đi kỉ niệm 100 ngày của người ta kìa *icon nhếch môi*"
Lúc đó trên màn hình hiện lên hoa liên sever kỷ niệm 100 ngày nào đó của phu thê nào đó bên sever nào đó.
Tôi "..."
~°~°~
Nhỏ bạn ib "Mua tài liệu không, 80k, đăng kí để vào học có"
Tôi liền rep "Không mua lấy gì học má"
Nhỏ bạn rep "Ủa, học kì trước có xem tài liệu luôn"
Tôi "..."
Hình như học kì trước nhỏ còn mượn sách nhân trắc học của tôi để ghi lại câu trả lời làm đề cương mà.
~°~°~
Dạo này có chút ý nghĩ muốn nói chuyện yêu đương, nhưng nghĩ đi nghĩ vẫn nên dẹp đi. Vẫn là không có hứng thú lắm.
~°~°~
Ngày đó chợt phát hiện ra người ta đã unfollow mình trên instagram.
Nói không có cảm xúc là thật thì có lẽ không ai tin, nhưng đúng là như vậy.
Tôi liền vào instagram unfollow họ, tiện tay vào facebook unfriend họ luôn.
Một cái click chuột phủi sạch quan hệ.
~°~°~
Dạo này cũng muốn nhắn tin với cậu ấy, nhưng không sao gửi được tin nhắn đi.
~°~°~
Dạo gần đây cảm giác muốn hút thuốc đã quay trở lại, thậm trí còn nhiều hơn trước kia.
[23:19] Thất Tịch 2018.

View more

Thất Tịch

Asker chảnh cún , ask đéo bao giờ reply hoặc reply khó chịu vãi loz @nguyenphuongthaoqtr2501261

Em lại bị phốt rồi, LẠI BỊ PHỐT RỒI =))) AHIHI =)))
Thứ nhất, tôi không hề thấy em ấy chảnh cún như lời cậu nói.
Thứ hai, cậu có quyền ask, reply hay không reply là quyền của em ấy, chả có luật nào bắt khi cậu ask em ấy phải reply cả.
Thứ ba, cậu phải ask như thế nào thì em ấy mới reply khó chịu như vậy, không có chuyện khi không em ấy reply khó chịu với cậu.
Thứ tư, ĐIỀU CUỐI CÙNG LÀ VỚI TÔI EM ẤY VẪN ĐÁNG YÊU =))))
Tạm biệt và đoàn kết.
Asker chảnh cún  ask đéo bao giờ reply hoặc reply khó chịu vãi loz

/5/ khi ngủ dậy. Bản thân bất giác hiện ra. Làm sao để thôi vô tình nghĩ đến mình phải dối mặt thế nào. Ý e là để bạn thân thật lòng buông bỏ. Tc đã ko còn nhưng e bị ám ảnh bởi việc đối mặt. Hì vì e đã chọn ca1ch đau một lần r thôi.

- Chào em, cô gái nhỏ.
Thật lòng xin lỗi em, vì đã chậm trễ tận 2 tháng. Chị cũng không nghĩ rằng phải đến tận 2 tháng sau mới rep ask em. Chị thật xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Em ổn cả rồi chứ?
Thật ra chị nghĩ không ai có thể giúp em đối mặt với chuyện này cả, ngay cả chị cũng thế, phải tự em đối mặt, như vậy bản thân em mới mạnh mẽ được, sau này mới có thể đối mặt với nhiều chuyện khác nữa.
Chị hy vọng, em không trách chị. Vì nhiều lúc, trong một số chuyện, chị cũng không biết nên đối mặt như thế nào cả.
Hy vọng em đã vượt qua được chuyện đó, chị muốn nghe tin tốt từ em, cô gái nhỏ.
5 khi ngủ dậy Bản thân bất giác hiện ra Làm sao để thôi vô tình nghĩ đến mình

Có ngốc không khi từ chối người khác để thích cậu và rồi cậu lại thích người khác :(

- "Có ngốc không khi dõi theo cậu tận ngần ấy năm trời, nhìn cậu bước qua vài cuộc tình nhưng vô pháp thổ lộ"
Cuộc sống chính là như vậy, theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo.
Điều may mắn nhất có lẽ là, tớ thích cậu, đúng lúc cậu cũng thích tớ.
Có ngốc không khi từ chối người khác để thích cậu và rồi cậu lại thích người

Mình thích vẽ nhưng vẽ rất tệ Mình có nên tiếp tục vẽ không?

- Trừ những người có thiên phú, thì tất cả đều phải trải qua một quá trình rèn luyện với một khoảng thời gian rất dài.
Có người lại cần ba năm, có người lại cần tới năm năm, sáu năm, thậm chí là nhiều hơn thế, cùng với sự chăm chỉ thì mới đạt được trình độ mà họ mong muốn.
Cậu có đủ sự yêu thích, có đủ kiên trì, có đủ chăm chỉ, có chịu bỏ ra từng ấy thời gian chỉ để luyện vẽ? Cậu có thể không?
Tranh tớ vẽ, 12 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn bị hư vài chỗ. Điều đó rất bình thường.
Hy vọng cậu có thể tiếp tục duy trì sự yêu thích của bản thân với vẽ.
Cố lên nhé.
Mình thích vẽ nhưng vẽ rất tệ 
Mình có nên tiếp tục vẽ không

- Anh của năm ấy...

ani279’s Profile PhotoChoux Cream
Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân mình rằng, rốt cuộc phải đi qua bao nhiêu người nữa thì mới có thể gặp được một người, giống như anh năm ấy.
Anh của năm ấy yêu chiều tôi hết mực, chưa từng để tôi phải ghen tuông mù quáng, chưa từng đặt tôi sau những cuộc vui vẻ bên ngoài, cũng chưa từng để tôi bất an dẫu một giây phút.
Anh của năm ấy, có tôi rồi thì tuyệt nhiên không màng đến ai khác nữa. Có tôi rồi, sẽ không tùy tiện đối tốt với người khác, không tùy tiện thực hiện những hành đồng ga lăng cho người khác giới. Không tùy tiện mật ngọt với ai.
Anh của năm ấy, mỗi khi qua đường, đều nhường tôi đứng ở phía trong, sợ tôi nguy hiểm. Luôn ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, mà thương yêu.
Anh của năm ấy, ở cách xa tôi vài chục kilomet, nhưng vẫn đều đặn ghé thăm tôi. Sợ tôi một mình, sợ tôi buồn tủi.
Anh của năm ấy, thật ra rất tuyệt vời. Còn tôi của năm ấy, có lẽ là tôi trẻ dại nhất, bồng bột nhất, nên tôi đã để mất anh.
[09.05.18] 21:29

View more

Anh của năm ấy

- Ngày 26 tháng 04 năm 2018.

ani279’s Profile PhotoChoux Cream
“Một ngày nào đó, bạn sẽ không cần tình yêu mãnh liệt nữa, điều bạn mong muốn là một người sẽ không rời bỏ bạn, khi lạnh sẽ mặc áo khoác cho bạn, khi đau bụng sẽ đưa cho bạn một ly nước ấm, khi bạn đau khổ sẽ ôm bạn, cứ như vậy ở bên cạnh bạn, cùng bạn đi qua mỗi một đoạn đường. Không cần mỗi ngày yêu nhiều, yêu nhiều thêm chút nữa, mà chỉ cần một điều duy nhất: Họ sẽ không ra đi.”
-st-
#1805_JKim.
Ngày 26 tháng 04 năm 2018

Cậu giống tôi :))) tôi cũng thích Kiến Bang. Người ta thường có xu hướng chọn những người giống mình: một trái tim nóng và cái đầu lạnh. Tôi biết cậu qua Nguyễn Hoàng đó ạ :)))

- Chào cậu.
Cậu có thể unhide cho dễ nói chuyện hơn.
Hôm nay hãy bỏ qua chàng "ngựa hoang" vài giây để chúc mừng sinh nhật của Lý Tam Mộc và Ngô Diệc Hiên.
Vốn dĩ đã đi tìm ảnh hai người chụp chung nhưng không thấy. Nên up ảnh Tam Mộc, vì đã từng up ảnh Diệc Hiên rồi.
生日快乐: 李叁木,吴亦轩。
Ngày 25 tháng 04 năm 2018.
Cậu giống tôi  tôi cũng thích Kiến Bang Người ta thường có xu hướng chọn những
+1 answer in: “Hình như c cũng xem PTHM ạ? Em thích Ngô Tuyền Tích nhất luôn á! C có muốn chia sẻ về chàng trai c mê trong PTHM k ạ?”

Chị thấy Từ Chí Tân với Lý Tam Mộc được không ạ? Em mê 2 ảnh lắm :D

- Xin lỗi vì rep ask em trễ.
Lý Tam Mộc và Từ Chí Tân thì chị không có lưu ý nhiều.
Chị hay bị nhầm lẫn giữa Từ Chí Tân và Trần Hoằng Thần lắm, vì hai người đều na ná nhau và đều đẹp trai theo kiểu baby.
Còn về Lý Tam Mộc thì khỏi nói nhé, "Đẹp mà điên" là câu dành cho Tam Mộc rồi =))
Mấy tuần nay liên tiếp, fan Phi Mỹ đều tiếc nuối mà tiễn Trần Hoằng Thần về bến bờ hạnh phúc. Đến hôm nay, mọi người lại tạm biệt Ngô Tuyền Tích - chàng trai mà ai cũng nghĩ phải hai năm nữa anh ấy mới đi cơ, dù là fan Tích, fan Cam hay fan Phi Mỹ đều tiếc nuối, nhưng cũng phải chúc cho hai anh luôn hạnh phúc.
Tiện thể chị khoe luôn ảnh Bang mới up weibo =))) Tỷ năm mới up weibo một lần =))) ???
Chị thấy Từ Chí Tân với Lý Tam Mộc được không ạ Em mê 2 ảnh lắm D

Next

Language: English