T là con gái! T với ny khá nghiêm túc trong mqh với nhau! Có điều ny t yêu cầu t lương tháng phải 10tr :) hiện tại t làm được 14tr 1 tháng nhưng t chả có thời gian làm gì, k có thời gian yêu luôn
B bỏ ra 4tr thuê ng làm, ko hải vì bạn trai kia mà vì chính mình. Ai cũng nên có khoảng thời gian riêng cho mình. Cố lên cô gái :D
Cảm giác gọn gàng sạch sẽ 😁 Nếu để đầu đinh vì thích thì chắc còn dễ thương nhút nhát nữa ư ư >//<
Có bạn nào sinh viên ĐH Thương mại đã hoặc chắc chắn sắp tới sẽ bỏ học để học cái khác hoặc kinh doanh không ? (Không phải kiểu ôn lại thi trường # nhé :v). Cùng nhau lập hội đi 👨🚀
Ủa sao thế. :'( Mình ko định bỏ học, mặc dù thấy kiến thức khá nhàm chán nhưng mà... It's peaceful here <3
Dứt khoát vào. Phũ nữa. Không dứt khoát được sẽ làm mqh của b thêm rắc rối. Tớ từng rộ, nên tớ hiểu. Vì nếu ngồi vs nhah mà gq ok rồi thì đã ko gọi là lằng nhằng níu kéo :) ko đc nt gọi điện,ko mò fb zalo ng đó nữa. 1 tg sau khi bạn trai kia nguôi ngoai, hắn sẽ hết buồn bực và ngưng làm phiền bạn ;)