Yêu nhau mà cãi nhau rất rất nhiều, vì mình luôn nhìn thấy vấn đề ở đối phương, rồi nhiều cái ko cùng suy nghĩ, ko cùng quan điểm. 1 tuần 7 ngày chắc cãi hết 5 ngày. Mình phải làm sao để khắc phục điều này, để mqh ko cãi vã suốt ngày đây.
Đúng sai có giúp hai người yêu nhau nhiều hơn không?
I would have chatted with you this morning if you messaged
Who?
I like you.
Thank you!
thật là bức bối.
Sao thế
Giữa người mình yêu và người yêu mình thì nên chọn ai??
Bố mẹ là người yêu mình, người yêu là người mình yêu. Ai cũng chọn người yêu vì họ mong được sống với người mình yêu. Cuộc sống của cả hai sẽ hạnh phúc chỉ khi người mình yêu cũng yêu mình. Còn người yêu mình, cũng như bố mẹ mình. Đến một khoảng thời gian nhất định nào đó sẽ chẳng thể ở bên mình nữa. Khi không còn họ, bạn có buồn không? Bạn không chọn được vì dù bạn có chọn hay không thì họ cũng sẽ rời đi. Thật ra ai cũng biết nên chọn bố mẹ mình nhưng phần lớn mọi người đều chọn điều này quá muộn màng.
nên để mọi thứ tự nhiên?
nhớ thì nói nhớ, đau thì nói đau?
Thích thì nói không thích thì không nói. Tự nhiên là theo cảm xúc của mình?
“Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ tự dưng trở nên tốt đẹp hơn, mà bạn lại càng chẳng bao giờ đột nhiên trở nên thông minh và có năng lực hơn theo đà tuổi tác ngày một tăng đâu”
Không, tất nhiên là không. Chân thành của bạn đâu phải là chân tình của người ta. Người ta chỉ trao đổi khi họ thấy giá trị của vật đổi đi ngang với vật nhận lại. Chân thành của bạn bạn có chắc đáng giá ngang chân tình của người ta không?