t là kiểu người cầu toàn, đặc biệt là trong vấn đề yêu đương, t k thể ngừng tìm ra điểm t k vừa ý ở người thích t, kể cả người t thích cũng vậy, nên gần như để yêu đối với t khó thực sự, haiz t muốn thay đổi, nhưng k biết làm ntn, trc h chỉ có 1 ng trọn vẹn ..
Cậu giống tớ của hiện tại đấy. Trong tớ, nyc của tớ là người khá toàn diện. Tớ chắc rằng tớ không áp đặt hình bóng nyc vào ng tớ thích hay ng thích tớ, nhưng cái vẻ cầu toàn và kĩ lưỡng đối phương là ai, như nào luôn là cái tớ quan tâm. Người ta nói sau này mình sẽ gặp được người tốt hơn nhưng tới bây giờ, cậu ấy vẫn là người hoàn hảo nhất. Tớ cũng muốn thay đổi lắm, tớ đang cố nhưng sự thật vẫn không thay đổi được. Vậy thôi,... thuận theo tự nhiên, đừng thích ai và hãy làm bạn với cả 2, chỉ có như vậy mới thấy thoải mái. Tớ cũng đang áp dụng đây ^^ có hơi khó chịu, buồn xíu nhưng mà dễ chịu hơn nhiều khi cậu cố lựa chọn í.
Nếu có tình cảm nhưng thấy rõ là không hợp thì có nên quen nhau không?
Không. Cậu đã xác định được không hợp thì cậu đã lí trí rồi, vì vậy hãy làm theo lí trí. Quen nhau người khổ không chỉ cậu mà đối phương nữa, tốn thời gian cả hai mà hậu quả do cố chấp - không hợp mà quen, cậu đã nghĩ tới chưa?
Hối tiếc hở? Thứ nhất mình bỏ lỡ 2 người đã rất tốt với mình và thương mình thật nhiều; thứ hai mình chưa dốc hết sức mình cho những kì thi; thứ 3 mình chưa thực sự lo lắng quan tâm sức khỏe cho chính mình để rồi 1/1 vừa rồi mình nhập viện 1 tuần.
cách đây 3 tháng...một đứa con gái tui từng yêu họ tui từng chấp nhận họ xấu họ không đẹp như người khác để yêu...rồi họ nói với tuii là tui nghèo không lo được cho họ rồi bỏ tui...giờ tui là ông chủ nhỏ của một salon thì họ nói muốn quay lại với tui...mấy bạn thấy có ổn không ??? cho ý kiến đi
Toi thấy k ổn đó. Vì nếu có tình cảm thì từ lâu k nên chê nta nghèo này nọ để rồi giờ quay lại. Biết là con gái nên thuonwg yêu mình nhưng thương yêu mà muốn ng khác phục tùng khi nta giàu, thì thôi đi.
Hên xui lắm. Nếu đủ tình cảm và vượt qua mọi cám dỗ, tin tưởng nhau, đủ lí trí phán xét thì có kết quả tốt đẹp. Quan trọng ở cả 2 chứ không phải 1 phía.
Một điều đơn giản bạn vô tình chứng kiến ở nơi công cộng khiến lòng bạn xôn xang?
Là những người có tuổi nhưng họ vui vẻ đi chơi với nhau, nhìn "tình tứ" kiểu không sến, không lố, dễ thương lắm; bất chợt 1 hành động của bạn nam dành cho bạn nữ như buộc dây giày hay là đứng phía dưới khi đi lên thang máy để che váy cho bạn nữ; hoặc đơn giản là dành mẩu bánh mì cho các cô lao công hay người nghèo ở ven đường; chút tình thương cho những con vật đi hoang; là những người già ngồi đánh cờ or bàn chuyện bên những li trà vào buổi sáng... Điều đặc biệt là chỉ cần thấy crush ở bất kì nơi đâu, vô tình nhìn thấy nhau cũng khiến tôi xốn xang khiếp ^^
Cám ơn em nhiều nha. ^^ ch cũ tới tận bây giờ vẫn ám ảnh và áp lực nên đôi khi kể ra lại cảm thấy thoải mái. Chuyện hiện tại thì chị vẫn chưa biết giải quyết hay làm thế nào. Dù sao cũng cám ơn em đã chủ động hỏi han nhá!
Tao là con gái mà tao thấy mày tội thiệt ấy. Hình như so với tuổi mày thì tụi tao có lẽ không trải qua nhiều thứ như mày. Làm sao 1 người con gái có thể chịu đựng được nhỉ? Mày sống tới hôm nay mày đã mạnh mẽ hơn tao nghĩ rồi đó. Mọi chuyện sẽ ổn và tao mong sẽ có một chàng trai tốt đến bên mày. ❤
Dù hong biết mày là ai nhưng t cám ơn m nhiều vì đã hiểu và an ủi t nhá! ❤
trời em tưởng chị chỉ bị stress nhẹ thôi chứ ai ngờ lại ghê như vậy lúc trước e cũng bị bạn bè phốt nhiều lắm r cũng buồn tới nỗi mà đau bụng bác sĩ nói là do căng thẳng quá
Hi. Thời gian đó chị không nói chuyện với ai cũng lủi thủi 1 mình. Nghĩa của "trầm cảm" sao thì chị y vậy. Cái chết thì chị cũng có nghĩ tới nhưng nhát quá nên không làm 😂 bây giờ thì chị yêu thương bản thân mình hơn rồi. Trưởng thành nên cảm thấy đó mình ngu ngốc thật.
Chị từng trầm cảm hơn nửa năm đó. Lúc đó là chuyện gia đình chị thực sự loạn lên, chị đã bỏ nhà đi, khong ăn 3 4 ngày, dọn đồ vô chùa, rồi mém nữa là ba mẹ li dị nhau. Lúc đó ba mẹ trút đủ thứ nên chị stress, rồi chị lại quá hiền để nta tạo phốt này nọ, chị im lặng và nhận chỉ trích từ mọi người... vô số chuyện trong nửa năm cuối lớp 10. Bây giờ thì chị có thể thoáng trong suy nghĩ và không như trước mà hành hạ mình nữa.
Cám ơn em nhiều nha. Tại chị cũng có vài chuyện nên chị hơi buồn xíu, mọi thứ liên quan đền tình cảm *gia đình, bạn bè hay crush này nọ" của chị đều chưa bao giờ suôn sẻ cả. Cảm giác sao mình lại bị bất công như vậy? Nghe tiêu cực ghê...