@khuynhthanhha

Fly

Ask @khuynhthanhha

Sort by:

LatestTop

:( 2k thất nghiệp. mặc dù có job freelance và tự bán hàng thu nhập từ 10-20tr/tháng nhưng vẫn rất hoang mang. ai cũng khuyên mới ra trường nên làm cty để có kn, mà ngành gốc mình hẹp quá, trái ngành k ai nhận:( có nhất thiết làm cty sau khi ra trường ko ạ :(

Cứ có thu nhập ổn định là đc dồi, còn việc làm có kinh nghiệm này kia thì cũng rủi ro lắm.

mng nghĩ sao về việc vừa ra trường rồi khởi nghiệp luôn, học giỏi hơn ngta mà giờ mình thì hì hục đi giao đừng đơn hàng? bạn bè ai cũng làm cty, có phúc lợi, chỉ có mình là khác biệt quá :( hic mng cứ nói mình ham thu nhập trước mắt rồi mốt ko có cái ổn định. với nói mình bán hàng chắc gì đc z qài

Tai không nghe, mắt không thấy thì đỡ đau đầu bạn ơi, quyết tâm hơn nữa với lựa chọn của mình. Nỗ lực x2 x3 lên thì việc ngta nói gì mình cũng không có thời gian quan tâm đến nữa đâu. Aishhhh thặc dô nghĩa

People you may like

PhuongThuy_K’s Profile Photo Kan
also likes
MoNhuocBach12072712’s Profile Photo M.A
also likes
Khongnao’s Profile Photo Viper
also likes
ThuyTrang827’s Profile Photo treng⁷
also likes
vunhung140802’s Profile Photo 2814
also likes
DownyLaXanh’s Profile Photo
also likes
punchpcy’s Profile Photo ĐTL
also likes
uyenuyen13501’s Profile Photo Tu Uyenn
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Lỡ đồng ý người mà mình ko có tình cảm 😀

Sai lầm lớn nhất bạn mang trong cuộc đời, là đồng ý yêu người mình không yêu.

Làm sao để biết một người nam thích và muốn tiến thêm một bước với mình vậy ạ?

Dạo gần đây mình thấy câu này, nghe hợp lý để giải thích. Tình cảm của con trai với người họ thích dễ thấy lắm, nếu không thấy thì tức là không có.
Liked by: NT

Khoảng cách 10 năm là lớn phải không các cậu?

Tùy cảm nhận của 2 ng thôi, mình thấy lớn thì 1 tháng hay 1 tuổi cũng là lớn hơn rồi

Xin cách 💀 mà k đau ạ, hoặc nếu k có thì ít đau nhất có thể cũng đc. Mình k muốn chịu đau dai dẳng sau khi tiếp đất từ độ cao vài tầng lầu, hay bị xe cán trúng.

Cách nào cũng đau thôi ạ.

Vừa nhận được danh sách tốt nghiệp dự kiến, khoản 90% sv tốt nghiệp đợt này của khoa t là xếp loại giỏi/xuất sắc, t thì là loại khá với con điểm suýt soát. Thấy thất bại quá, xếp loại trên tấm bằng có thật sự quan trọng không? T có nên hoãn tốt nghiệp đợt này để cải thiện điểm không? 😞

Đôi khi 1 tấm bằng giỏi, xuất sắc ra trường cũng không xin được việc, cũng thất nghiệp, cũng cảm giác thất bại lắm

Gặp 1 người xa lạ mà cảm giác rất quen. Họ đúng gu với mình luôn. Thì làm sao?

Chắc là có duyên

Từ lúc đi học đến khi ra trường cũng chưa có mối tình nào là sao 💁‍♀️

Xem lại bạn có muốn cho người đó cơ hội không?

Lên đại học có bắt buộc phải có laptop k ạ?

Tùy ngành học nữa nhưng mà kiểu gì cũng cần đấy ạ.

Chào các cậu, mình đang là sinh viên năm 4 và sắp phải ra đời vật lộn rồi, kh biết nó sẽ ra sao

Kh dễ như mình vẫn nghĩ ạ.

Sao mn Youtuber luôn hướng tới sự tích cực mà k hướng tới sự tiêu cực nhỉ. Vì thế hệ này phần lớn mn tiêu cực. Hãy làm vlog kiểu như hãy tiêu cực cùng nhau. Vì nói vui lên tích cực lên thì nhiều ng sẽ ko làm đc vì có những nỗi buồn tuổi thơ theo họ suốt cđ. Rồi mn tiêu cực sẽ vô theo dõi họ đông

Một khi sự tiêu cực lan rộng thì ai sẽ kiểm soát nó, bạn có nghĩ thử chưa?

26 tuổi. Ko biết tương lai làm đc trò trống gì ko. Hiện tại thất nghiệp và sợ xã hội, ko có ý chí.

Mình cũng đang trong tình trạng sợ xh

nếu đối phương ra điều kiện khi yêu nhau là không quan hệ trước hôn nhân thì các bạn có đồng ý không?

Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, kh thích thì thôi

Next

Language: English