@kimeunji1110

Thúy Hằng

Ask @kimeunji1110

Sort by:

LatestTop

Cô bạn xinh xắn của tôii mau khỏe nhé! Sẽ không sao đâu,đừng lo lắng nhiều nha! Có tôi đây sẽ luôn bên cạnh cậu💓

Tớ vốn đã không xinh xắn, ngày mai trông tớ sẽ xấu hơn. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tớ để tóc dài, mai tớ phải cắt tóc rồi. Trông sẽ xấu lắm. Tớ sợ mình trông kì dị, tớ cũng sợ đau trong lúc mổ nữa. Tớ không thể không lo lắng...
+1 answer Read more

Trước khi vào bệnh viện, cho tôi gửi lời đến một cô gái nhỏ rằng "Cậu sẽ sớm ổn thôi" . Liệu lời này có muộn không? Mong cô gái ấy gặp may mắn nữa nhé. Cố lên. Mọi người đang chờ nụ cười của cậu.

Tớ không nghĩ rằng sẽ đau đớn như thế. Ngày mai sẽ phẫu thuật tớ không biết còn đến mức nào nữa.
Hôm nay tớ khóc rất nhiều, tớ không chắc mình có thể cười vui vẻ như trước sau quá nhiều tổn thương.
Tớ đau lắm, thực sự rất đau
+2 answers Read more

Cậu là người tốt mà. Ông trời cx không thể ác như vậy được. Cậu sẽ khỏe mạnh thôi.

Cảm ơn cậu
Tớ rất biết ơn vì có thể đọc những dòng này trước khi đến bệnh viện. Tớ hy vọng đó sẽ là lành tính, rồi tớ sẽ lại khỏe mạnh trở lại ~~
+3 answers in: “Tại đây hãy nói một bí mật đi nào?”

Related users

Cậu sẽ không sao đâu. Tin tớ đi.

Thật chứ?
Cậu là người đầu tiên an ủi tớ như thế này. Mọi người đều không biết. Tớ luôn cười nói để mẹ không lo lắng nhưng tận đáy lòng, tớ rất sợ. Mỗi lần thấy mẹ khóc, tớ buồn lắm. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì thật bất công với mẹ của tớ
Tớ nghĩ rằng ông trời đang thử thách tớ thôi, rồi sẽ lại cứu vớt tớ. Ông ấy sẽ không tàn nhẫn với tớ như vậy, đúng không?
+3 answers in: “Tại đây hãy nói một bí mật đi nào?”

Tại đây hãy nói một bí mật đi nào?

Ầy nói ra rồi thì còn gì là bí mật nữa, nhưng với người lạ thì không sao đâu nhỉ?
Thật ra, tớ có một bí mật. Vài ngày nữa tớ sẽ mổ bướu và gửi đi xét nghiệm để biết có phải là ung thư hay không. Đó chính là bí mật của tớ. Mà này, tớ cảm giác lạ lắm, rất lạ...
+3 answers Read more

18.3.2019

kimeunji1110’s Profile PhotoThúy Hằng
Thời gian không giống như trang sách, chỉ cần lật lùi lại là có thể ở ngay quá khứ..để sửa chửa lỗi lầm.
Cố gắng thể hiện rằng bản thân vẫn ổn là một trong những điều ngốc nghếch tớ vẫn hay làm. Tớ ghét bản thân mình lắm, vì dễ xúc động và rơi nước mắt như vậy. Tớ biết làm thế là xấu nên tớ đã cố kiềm nén. Tớ vẫn nhớ khoảnh khắc đấy, tay tớ liên tục giở sách nhưng đã lố bao giờ không hay, tớ hành động bình thường để không ai chú ý đến giọt nước mắt này. Tớ cũng không biết từ bao giờ tớ phải sống như thế nữa! Ngoài thì vẫn ổn, nhưng người tớ rung cả lên, rất quặng thắt.
Có thể đối với người khác việc đó không quan trọng, nhưng tớ đã dốc hết sức cho một điều gì đó, tớ không thể không buồn khi nhận lại kết quả tệ. Và khi ánh mắt cô ấy nhìn tớ, tớ sợ và cũng cảm thấy có lỗi nữa. Tớ biết trách ai bây giờ, tất cả là lỗi ở tớ. Là tớ đã không thông suốt, là tớ đã ngu ngốc ở phút cuối mà làm tụt dốc cả quá trình.
Tớ thực sự đã bị bỏ xa bởi chính mình của ngày hôm qua rồi, tớ thua rồi...

View more

5.3.2019

kimeunji1110’s Profile PhotoThúy Hằng
Tắt điện thoại di động và máy tính, còn có mấy ai liên lạc được với bạn?
...
Trên thế gian này, phải chăng có một người có thể khiến bạn rất đỗi tự tin nói rằng: Bất kể bao xa, người ấy đều biết tôi đang ở đâu?

Mình áp lực việc học quá, mình muốn chết đi cho rồi. Mình thực sự mệt lắm !

Hãy làm thế đi nếu cậu thấy thoải mái hơn. Tớ sẽ không níu kéo cậu đâu. Sao tớ phải làm thế với người không biết quý trọng bản thân như cậu?
Tớ cũng từng giống cậu, thậm chí còn tệ hơn cậu. Tớ nghĩ chết đi sẽ không phải lo lắng nữa, sẽ không phải khóc mỗi ngày. Tớ hay nói những câu ẩn ý với mẹ, với bạn bè. Tớ viết nhật ký để mọi người có thể đọc nếu tớ thật sự làm thế, để hiểu tớ đã chịu đựng những gì. Tớ đã đứng ở lầu ba của trường, suy nghĩ và viễn tưởng ngôi trường này sẽ trở nên nổi tiếng. Không may, một cậu bạn cùng lớp đã thấy tớ và chúng tớ đã xuống lớp. Thật ra, lúc đó dù không có cậu ấy tớ cũng không làm gì đâu.
Cậu biết không? Ấm ức không phải là cậu cố gắng mà không đạt được, mà là ai đó cố đạp chúng xuống. Cậu thử đi ra ngoài xem, cậu chưa phải là thảm nhất đâu.
Có những người còn đáng thương hơn cậu nhưng họ vẫn cố sống. Tớ nói thế không phải có ý bảo cậu so sánh nhìn nỗi đau của người khác để thấy cậu còn may mắn. Mà là để cậu biết rằng mạng sống quý giá hơn tất thảy mọi thứ, bất cứ ai cũng có thể hủy diệt nó nhưng cậu thì không thể làm thế với chính bản thân mình. Hôm nay, tớ thực sự bức xúc khi cậu hỏi tớ điều này. Tớ đã nói ra những chuyện mà tớ chưa từng bảo với ai. Nên hi vọng suy nghĩ của cậu cũng sẽ thay đổi phần nào.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!!

View more

Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình? Rõ là cậu đang online :)

kimeunji1110’s Profile PhotoThúy Hằng
- Tớ xóa messenger rồi cậu ạ
Nghĩ theo hướng tích cực nên tớ đã trả lời bình thường thôi. Càng ngày, câu hỏi này càng nhiều khiến tớ hơi buồn. Tớ biết rằng không ai quan tâm đến mình nên tớ không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng đôi khi tớ nghĩ mình nên sống thật với cảm xúc của mình. Tớ buồn, cậu có cần quá đáng thế không? Tớ đã thông báo rằng tớ đã xóa nó trước rồi, nhưng có vẻ cậu không để tâm. Cậu vẫn hỏi tớ, tớ lại làm đủ cách để có thể trả lời cậu. Có lẽ đến giờ này, cậu vẫn không biết sao tớ làm thế, chuyện gì đã xảy ra với tớ. Cậu biết không? Khi mình vừa trải qua một nỗi đau lớn mà người bên cạnh dửng dưng chẳng biết chuyện gì. Buồn cười lắm! Tớ không thể hiện nhưng cũng đâu khó để nhận ra, cậu nhỉ? Tớ nói thế thôi, tớ vốn hiểu cậu mà, sau này tớ không để tâm là được. Cậu nên biết không phải lúc nào tớ cũng ở đó để đợi cậu, để nói cho cậu câu trả lời. Tớ sẽ không làm thế một lần nào nữa đâu!

View more

Cậu đã từng nói chuyện với con trai Hàn Quốc chưa?

Tớ chỉ nhắn tin thôi, khá là nhiều người. Có một người tớ nhớ nhất, đó là bạn của người tớ thân nhất ở Hàn Quốc. Cậu ấy chào tớ bằng cách hỏi tớ có phải là bạn của EunJin hay không? Tớ bảo phải rồi cậu ấy bảo
"I love you" rồi nói là chỉ đùa thôi. Hai đứa khi thì tiếng Hàn, khi lại tiếng Anh nói chuyện khá lâu đến tối khoảng 21, 22h ở Việt Nam (23,24h ở Hàn). Hỏi tớ có sợ ma không? Tớ bảo có rồi gửi ảnh con ma cho tớ. Mà ma style Hàn đó, đáng sợ kinh. Tớ rất ghét điều đó, xong cậu ấy nhắn tin xin lỗi dài thật dài, làm tớ phải tắt âm sợ mẹ không ngủ được. Và sau đó, không có sau đó nữa. Chúng tớ kết thúc ở đó. À cái lúc mà app gì call video ở xa phổ biến á, đám bạn tớ gọi phải một người Hàn nên đưa cho tớ nói chuyện. Đó là lần đầu tiên tớ call video với con trai người Hàn luôn, tớ thấy nhằm người phát âm cũng dễ nghe và nói chuyện cũng thú vị nữa 😄😄. Nói hồi không biết nói gì cái nhìn nhau cười 😂😂

View more

Tiêu chuẩn trả lời ask của cậu là gì? Sao cậu không bao giờ trả lời câu hỏi của mình cả -.-

Chào cậu. Ra cậu là người gần đây mỗi ngày đều gửi câu hỏi cho mình. Mình có là ai đâu mà đặt ra tiêu chuẩn gì đó chứ? Mình cũng thỉnh thoảng lên Ask nên không trả lời được, nhưng nếu mình thấy mình chắc chắn sẽ trả lời dù có muộn. Lí do mình không trả lời câu hỏi của cậu thì cậu nên xem lại câu hỏi đó là gì, mình sẽ không trả lời nếu viết tắt đâu trừ khi câu hỏi của cậu quá dài. Với có nhiều bạn hỏi câu này nên mình sẽ nói luôn. Mình sẽ không bao giờ trả lời những câu hỏi thô tục dù là viết đầy đủ hay viết tắt, và nội dung phải như thế nào nữa. Còn câu hỏi của cậu qua giờ thì cậu có thể nhìn thấy trên trang của mình mà, cậu không cần phải mỗi ngày đều hỏi mình một câu đấy đâu.

Trời ơi, sau phim này tui còn đổi ảnh màn hình đt, cuồng si ổng lun í, ahihi 😂

Mình biết EunWoo từ rất lâu rồi. Nhưng mình thấy phim này nội dung rất hay và đáng xem, lời thoại cũng hay nữa...
+1 answer in: “Bn có thik xem phim Hàn???? Nếu có thì bộ phim Hàn bn xem gần đây nhất là gì???”

Next

Language: English