Nếu mệt rồi thì cứ nghỉ đi!
Dù bạn có là người mạnh mẽ tới đâu thì cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy sợ những điều đang diễn ra ngoài kia. Sợ âm thanh, sợ ánh nhìn, sợ sự im lặng,...Dù bạn có là người chân thành tới đâu thì cũng sẽ có những lúc bạn phải dối lòng, dối người chỉ để che đậy thứ cảm xúc tồi tệ đang lấn át lấy lý trí. Và... cho dù bạn có lạc quan tới đâu thì cũng sẽ có những lúc, nụ cười vụt tắt trên môi. Buông trĩu đôi vai, cố nén tiếng thở dài. Mệt thì cứ nghỉ, sao cứ cố gồng gánh mọi thứ làm gì.
***
Tôi chẳng sợ chênh vênh
Giữa đời đầy bão tố
Buồn vui và đau khổ
Đến và đi rất mau
Tôi chẳng sợ ngày sau
Phải bận nhiều suy nghĩ
Nếu mệt thì cứ nghỉ
Sẽ có cách đừng lo
Hà Nội - Một tối giao mùa...
Gửi cho cho chúng ta - Những người trẻ đang chênh vênh giữa cuộc đời bão tố.
© Minh Hiên
***
Tôi chẳng sợ chênh vênh
Giữa đời đầy bão tố
Buồn vui và đau khổ
Đến và đi rất mau
Tôi chẳng sợ ngày sau
Phải bận nhiều suy nghĩ
Nếu mệt thì cứ nghỉ
Sẽ có cách đừng lo
Hà Nội - Một tối giao mùa...
Gửi cho cho chúng ta - Những người trẻ đang chênh vênh giữa cuộc đời bão tố.
© Minh Hiên