Mình rất buồn, cảm giác không được ai coi trọng kể cả bố mẹ. Gống như bản thân mình không tồn tại vậy. Rồi gần đây mình rất hay khóc, tự dưng khóc, có những loại suy nghĩ muốn tự ngược đãi bản thân như nhúng tay vào nước nóng, lấy dao chọc vào cổ họng. Mình thật sự khó chịu và mệt mỏi.
Ngoan ngoan. Không sao. Cứ khóc cho nhẹ lòng. Thử ăn đồ ngọt xem sao. Rồi bình tĩnh suy ngẫm lại mọi thứ. Gỡ từng nút thắt trong lòng. Đừng để nó đè nặng bản thân.
Đấy. Có việc gì đou. Tui cũng crush nyc =))) mặc dù bị nym của nyc chửi nhưng mình chỉ thích thoi có cướp giật, sân si hay thảo mai bám víu ngta đou mà lo
anh em có biết cách giảm cân nào người gầy nhưng mặt không bị gầy không ạ? mặt tui đã xương rùi mà người hơi mu’p , sợ giảm không đúng mặt lại hoắt hơn hụ hụ 😭
Em cũng thế, giảm cân xong là mặt xanh xao các thứ
Ai đang bị cận mà dùng lens ko, cho xin review với :(
Mình cũng chả biết review như nào. Mình bị cận 8 độ lận, nhưng sợ mẳt đơ đơ lác lác nên đeo lens chứ không dùng kính. Mà nếu dùng nên dùng những lens hãng như Caras,, Vickydinh, Seed, Doll chứ đừng dùng hàng trôi nổi. Hàng trôi nổi đeo nó cộm cộm ấy.
Khi người mà bạn tin tưởng nhất, tôn trọng nhất lại lừa dối bạn...
Kiểu cảm giác phản bội nhỉ. Mình là người đặt lòng tự trọng lên đầu. Nên lúc bị vậy, thà cãi vả, bảo vệ chính kiến của mình hay buông bỏ mối quan hệ ấy chứ tuyệt đối không muốn biện minh, tra hỏi điều gì từ đối phương.
Nguyện vọng thoiii. Quản lý nhà Nước thì nó có nhiều vấn đề, có thể tham khảo trên gg chứ mình lười nói ra cụ thể ghê. Kiểu hiểu nôm na là quản lý các vấn đề của nhà nước và có cả xạ hội nữa ạ
À mình dự định được 2 trường là Báo chí tuyên truyền hoặc Bưu chính viễn thông rồi ạ mà vẫn đang phân vân giữa chuyên Ngành quản lý nhà Nước và Truyền thông đa phương tiện