Làm sao để có một mối quan hệ lâu dài mà mình ko bị nhàm chán trong mắt họ ạ :(((
Chào em bé
Chị thấy em sinh năm 2004 nhỉ? 1 mối quan hệ mà em nói là mối quan hệ gì thế? Tình cảm gia đình hay tình bạn, hay tình yêu vậy em?
---
Hồi bé chị có 1 người anh bằng tuổi
2 anh em đánh nhau như chó với mèo và anh ấy ghét đám em nheo nhóc bọn chị cực kỳ. Vì bọn chị hay trêu anh ấy là "chị", khi còn bé nét đẹp thường vẫn chưa thể hiện rõ giới tính, mà anh chị thì là con trai nhưng vừa trắng trẻo vừa cao cao gầy gầy hát hay đàn giỏi chừi ưi. Thế nên trông như 1 bé gái xinh đẹp nào đó vậy
Nhưng sau này lớn rồi bọn chị lại thân lắm ấy, anh ấy cưng chị cực kỳ. Mấy năm rồi vẫn thân thiết như thế.
Chị hiểu chuyện hơn, không trêu anh ấy giống con gái nữa. Anh ấy cũng không nhỏ nhen nữa, còn hay tự nhận mình buê đuê mỗi khi ai đó nhờ cái gì (mặc dù miệng nói thế nhưng anh ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ) =))
Chị hiểu ra, để bắt đầu và duy trì 1 mối quan hệ, cái mà chị cần là hiểu đối phương. Chị biết anh ấy thích gì và ghét gì, biết cái gì nên nói cái gì không
---
Rồi những người bạn tuyệt vời đã đến và ở cạnh chị nhiều năm qua. Taroh và chị đã chơi chung 10 năm có lẻ rồi. Chị và 1 anh bạn khác cũng đã làm bạn thanh mai trúc mã ngót nghét 20 năm rồi
---
Trên đời này, mỗi người đều có 1 con đường riêng. Và trên từng đoạn đường của họ, sẽ có những người đồng hành khác nhau
Em muốn 1 mối quan hệ lâu dài, là bao lâu em nhỉ?
Vài tháng hay vài năm hay vài chục năm?
Và mối quan hệ của em xây dựng trên cơ sở nào?
Em biết không, nếu em có thể cho ai đó lợi ích dài lâu thì dù họ có chán em thế nào đi chăng nữa họ vẫn có thể vì lợi ích nhận được từ em mà duy trì mối quan hệ với em đó.
Nhưng chị tin chắc điều này không phải điều em mong muốn nhỉ?
Không ai mong muốn như vậy cả
---
Vậy làm sao để không nhàm chán trong mắt đối phương đây?
Chị nghĩ nó cũng tương tự như việc giao tiếp ấy. Điều này chị đã từng chia sẻ rồi (vài lần gì đó chị không nhớ rõ lắm), đại khái là khi em muốn giao tiếp với ai đó em phải có vùng kiến thức trùng lặp hoặc bao hàm vùng kiến thức của người ta. Vậy mới có thể cùng họ trò chuyện lâu dài được
Em hiểu những điều họ nói và họ hiểu rằng có ai đó quan tâm tới điều họ hứng thú
---
Có rất nhiều câu chuyện như thế này: 1 chàng trai thích 1 cô gái xinh đẹp tài giỏi, họ đến với nhau, rồi chàng trai muốn cô gái nghỉ việc ở nhà để chàng trai nuôi với lý do là: "Không muốn em mệt nhọc."
Thế nhưng em biết không?
Khi mà 1 người ở nhà quá nhiều, họ sẽ bị sự an bình mài mòn hết góc cạnh. Rồi họ không còn là bản thân trong quá khứ
Và chàng trai kia sẽ cảm thấy: "Em đã không còn xinh đẹp tài giỏi như xưa nữa, em không còn thú vị nữa"
---
1 mối quan hệ không chỉ đơn thuần là 1 bên ra chỉ lệnh và bên còn lại phục tùng.
1 mối quan hệ là đôi bên cùng tìm hiểu, cùng thấu hiểu nhau
Đôi bên phải biết vì nhau mà suy nghĩ, phải biết cùng cố gắng nắm chặt lấy nhau
---
1 người thì không thể duy trì 1 mối quan hệ lâu dài đâu em à, đừng để mình tuột lại đằng sau hay đi quá xa về phía trước em nhé.
---
Nguồn ảnh : my_klav
Chị thấy em sinh năm 2004 nhỉ? 1 mối quan hệ mà em nói là mối quan hệ gì thế? Tình cảm gia đình hay tình bạn, hay tình yêu vậy em?
---
Hồi bé chị có 1 người anh bằng tuổi
2 anh em đánh nhau như chó với mèo và anh ấy ghét đám em nheo nhóc bọn chị cực kỳ. Vì bọn chị hay trêu anh ấy là "chị", khi còn bé nét đẹp thường vẫn chưa thể hiện rõ giới tính, mà anh chị thì là con trai nhưng vừa trắng trẻo vừa cao cao gầy gầy hát hay đàn giỏi chừi ưi. Thế nên trông như 1 bé gái xinh đẹp nào đó vậy
Nhưng sau này lớn rồi bọn chị lại thân lắm ấy, anh ấy cưng chị cực kỳ. Mấy năm rồi vẫn thân thiết như thế.
Chị hiểu chuyện hơn, không trêu anh ấy giống con gái nữa. Anh ấy cũng không nhỏ nhen nữa, còn hay tự nhận mình buê đuê mỗi khi ai đó nhờ cái gì (mặc dù miệng nói thế nhưng anh ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ) =))
Chị hiểu ra, để bắt đầu và duy trì 1 mối quan hệ, cái mà chị cần là hiểu đối phương. Chị biết anh ấy thích gì và ghét gì, biết cái gì nên nói cái gì không
---
Rồi những người bạn tuyệt vời đã đến và ở cạnh chị nhiều năm qua. Taroh và chị đã chơi chung 10 năm có lẻ rồi. Chị và 1 anh bạn khác cũng đã làm bạn thanh mai trúc mã ngót nghét 20 năm rồi
---
Trên đời này, mỗi người đều có 1 con đường riêng. Và trên từng đoạn đường của họ, sẽ có những người đồng hành khác nhau
Em muốn 1 mối quan hệ lâu dài, là bao lâu em nhỉ?
Vài tháng hay vài năm hay vài chục năm?
Và mối quan hệ của em xây dựng trên cơ sở nào?
Em biết không, nếu em có thể cho ai đó lợi ích dài lâu thì dù họ có chán em thế nào đi chăng nữa họ vẫn có thể vì lợi ích nhận được từ em mà duy trì mối quan hệ với em đó.
Nhưng chị tin chắc điều này không phải điều em mong muốn nhỉ?
Không ai mong muốn như vậy cả
---
Vậy làm sao để không nhàm chán trong mắt đối phương đây?
Chị nghĩ nó cũng tương tự như việc giao tiếp ấy. Điều này chị đã từng chia sẻ rồi (vài lần gì đó chị không nhớ rõ lắm), đại khái là khi em muốn giao tiếp với ai đó em phải có vùng kiến thức trùng lặp hoặc bao hàm vùng kiến thức của người ta. Vậy mới có thể cùng họ trò chuyện lâu dài được
Em hiểu những điều họ nói và họ hiểu rằng có ai đó quan tâm tới điều họ hứng thú
---
Có rất nhiều câu chuyện như thế này: 1 chàng trai thích 1 cô gái xinh đẹp tài giỏi, họ đến với nhau, rồi chàng trai muốn cô gái nghỉ việc ở nhà để chàng trai nuôi với lý do là: "Không muốn em mệt nhọc."
Thế nhưng em biết không?
Khi mà 1 người ở nhà quá nhiều, họ sẽ bị sự an bình mài mòn hết góc cạnh. Rồi họ không còn là bản thân trong quá khứ
Và chàng trai kia sẽ cảm thấy: "Em đã không còn xinh đẹp tài giỏi như xưa nữa, em không còn thú vị nữa"
---
1 mối quan hệ không chỉ đơn thuần là 1 bên ra chỉ lệnh và bên còn lại phục tùng.
1 mối quan hệ là đôi bên cùng tìm hiểu, cùng thấu hiểu nhau
Đôi bên phải biết vì nhau mà suy nghĩ, phải biết cùng cố gắng nắm chặt lấy nhau
---
1 người thì không thể duy trì 1 mối quan hệ lâu dài đâu em à, đừng để mình tuột lại đằng sau hay đi quá xa về phía trước em nhé.
---
Nguồn ảnh : my_klav
Liked by:
大時
đã thành niên
chưa thành niên
H
av
Nguyên
Gyu
Виталий Борисюк
• Severus
Mei